Nóng! Nga tuyên bố đập tan 51 sở chỉ huy Ukraine chỉ 1 ngày, 300 quân Kiev bị bao vây ở Konstantinovka – Putin lên tiếng

Chiến trường đang bùng nổ dữ dội! Chỉ trong 24 giờ đồng hồ, quân đội Nga vừa tung đòn cực mạnh vào hàng loạt mục tiêu chiến lược của Ukraine.

Theo Đài TST ngày 14/6 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc Nhóm quân "Phía Tây" vừa vô hiệu hóa tận 51 sở chỉ huy máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine trong vòng 1 ngày thôi nha! Nghe gớm chưa?

Không dừng lại ở đó, lực lượng này còn phá hủy luôn 1 trạm liên lạc vệ tinh Starlink (cái trạm "xịn xò" mà tỷ phú Elon Musk hỗ trợ Ukraine đó), 17 tổ hợp robot mặt đất và 7 kho đạn dã chiến nữa.

661e30b85ddd4f8af81d.png


Ông Ivan Bigma, người đứng đầu trung tâm báo chí của nhóm quân, cho biết các hoạt động này có sự tham gia tích cực của các đơn vị hợp thành và các kíp vận hành UAV. Các lực lượng Nga đã phát hiện, xác định mục tiêu và phá hủy loạt cơ sở phục vụ hoạt động chỉ huy, điều phối UAV và tiếp tế của Ukraine trên chiến trường.

"Chúng tôi đã phát hiện và phá hủy một trạm liên lạc vệ tinh Starlink, 51 sở chỉ huy UAV, 17 tổ hợp robot mặt đất và 7 kho đạn dã chiến của phía Ukraine" - ông Bigma khẳng định.

Ngoài các mục tiêu chỉ huy, quân đội Nga còn tuyên bố đã phá hủy nhiều khí tài khác của Ukraine, bao gồm xe chiến đấu bộ binh BMP-1, các xe bọc thép MaxxPro và HMMWV do Mỹ sản xuất, 16 xe quân sự các loại, xe chiến đấu thuộc hệ thống pháo phản lực "Partizan", các pháo tự hành AS-90 và Bogdana, cùng pháo D-30 và súng cối.

Những con số này được đưa ra trong bối cảnh UAV (máy bay không người lái) đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên chiến trường hiện đại.

Việc đánh vào các điểm điều khiển UAV, trạm Starlink và kho đạn cho thấy mục tiêu của Nga không chỉ là phá hủy khí tài đơn lẻ, mà còn nhằm làm tê liệt luôn mạng lưới chỉ huy, trinh sát và tiếp tế của Ukraine ở tiền tuyến. Chiêu này gọi là đánh vào "não bộ" của đối phương đó!

Konstantinovka - Tâm điểm nóng nhất! 26 lá cờ Nga được cắm khắp thành phố

Tâm điểm đáng chú ý nhất hiện nay chính là Konstantinovka. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn các khu vực phía đông thành phố và tiến tới vùng ngoại ô đông bắc. Các đơn vị Nga cũng tiếp tục gây sức ép với cụm quân Ukraine bị bao vây ở khu vực tây nam thành phố và gần nhà máy luyện kim địa phương.

Chỉ huy Lữ đoàn 4, Thiếu tướng Anton Grunis, biệt danh "Grozny" (nghe cái tên đã thấy ngầu rồi ), cho biết chiến dịch tại Konstantinovka đã bước vào giai đoạn quyết định sau khi Ivanopolye được kiểm soát từ tháng 11 năm ngoái.

Theo ông, lực lượng Nga đã từ bỏ phương án tấn công trực diện và vượt sông Krivoy Torets để giảm tổn thất nhân lực. Thay vào đó, các đơn vị chủ lực được bí mật điều chuyển về phía tây, tiến vào từ bên sườn qua Ilyinovka, rồi đột nhập vào thành phố thông qua khu nhà kính "Perspektiva". Chiến thuật "đánh lách" kiểu này đúng là cao tay!

88f47985c8b756c9f288.jpg


Các nhóm trinh sát được cho là đã đóng vai trò then chốt. Những đơn vị này đã thâm nhập Konstantinovka từ mùa đông, chờ thời cơ và hiệu chỉnh các đòn tấn công - kiểu "nằm vùng" lâu dài để chờ đợi cơ hội đánh úp á.

Trong khi nhiều ý kiến trước đó nói về tình trạng "đình trệ" trên mặt trận, Lữ đoàn 4 đã âm thầm đưa các nhóm xung kích vào những điểm then chốt, chia cắt lực lượng Ukraine trong thành phố thành nhiều phần nhỏ lẻ.

Phóng viên chiến trường Dmitry Steshin cho biết, cờ Nga đã xuất hiện tại tận 26 vị trí ở Konstantinovka. Còn tại Kramatorsk, Slavyansk và Druzhkovka thì đã xuất hiện hoạt động sơ tán của phía Ukraine rồi. Dấu hiệu báo động đỏ đây!

300 quân Ukraine bị bao vây, tình thế "tiến thoái lưỡng nan"

Cũng theo ông Steshin, ở phía nam Konstantinovka, một cụm quân Ukraine với quân số lên tới 300 người đã bị bao vây. Các vị trí này không còn nhiều ý nghĩa tác chiến, nhưng lực lượng Ukraine tại đây vẫn chưa nhận được lệnh rút lui.

Việc tiếp tế cho nhóm quân bị bao vây hiện chủ yếu dựa vào UAV hạng nặng (máy bay không người lái chở đồ). Tuy nhiên, các kíp vận hành UAV của Nga đang liên tục đánh vào tuyến "cầu hàng không" này, đồng thời phát hiện thêm các vị trí ẩn náu mới của Ukraine.

Cùng lúc đó, hoạt động rà soát khu vực tả ngạn thành phố vẫn tiếp diễn. Phía Nga nói họ đang tổ chức các hành lang an toàn để đưa dân thường ra khỏi vùng giao tranh (điều này quan trọng lắm!), trong khi Lữ đoàn 4 tiếp tục gây sức ép ở hướng tây bắc, gần khu vực Novosyolovka.

26f7dbaa46449c1294e2.jpg


Putin lên tiếng: "Nga đang tiến lên trên mọi hướng!"

Trong bối cảnh chiến sự leo thang tại nhiều hướng, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội Nga đang tiến lên trên tất cả các hướng trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo ông, Ukraine không thể kìm hãm đà tiến này và đang chuyển sang các phương thức mà Moscow cáo buộc là "khủng bố".

Tuyên bố này nhanh chóng nhận được phản ứng từ mặt trận. Thông qua tình nguyện viên quân sự có bí danh "Pioneer", tác giả kênh "Pioneer zapasa", một phản ứng khẩn cấp được đưa ra: nhận định của ông Putin là đúng, nhưng chưa đầy đủ.

"Tôi đồng ý với nhận định này, nhưng không hoàn toàn. Có ít nhất một hướng mà hoàn toàn không có sự dịch chuyển nào, và các binh sĩ đã ở trong thế phòng thủ cố định từ rất lâu. Chúng tôi đã trao đổi với nhiều người ở đó, và các anh em từ năm 2023 đã chờ mệnh lệnh để bắt đầu hành động" - người này tiết lộ.

Hướng được nhắc tới là Kherson - một phòng tuyến phức tạp vì nhiều lý do địa hình, hậu cần và bố trí lực lượng. Theo nhận định từ các nguồn thân Nga, đây có thể là khu vực bùng phát mạnh trở lại nếu tình hình tại Zaporozhye thay đổi. Nói cách khác, Kherson có thể là "quả bom hẹn giờ" tiếp theo! ⏰

Các mặt trận khác cũng đang "nóng" không kém!

Ngoài Kherson, các điểm nóng khác cũng đang được theo dõi chặt chẽ. Trên hướng Sumy, giao tranh diễn ra tại khu vực Malaya Rybitsa và Bolshaya Rybitsa.

Trên hướng Kharkov, các trận đánh tiếp tục ở vùng ngoại ô Kazachya Lopan. Trong khi đó, tại khu vực Druzhkovka, phía Nga nói họ đã mở rộng vùng kiểm soát, đánh vào các tuyến hậu cần và các vị trí của Ukraine bằng UAV.

Những diễn biến này cho thấy chiến trường đang bước vào một giai đoạn căng thẳng mới. Nga tìm cách đánh vào hệ thống chỉ huy, hậu cần và mạng lưới UAV của Ukraine, trong khi tại Konstantinovka, áp lực bao vây ngày càng lớn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top