Sáng nay (19/8), do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đang "flex" sức mạnh, từ 8h sáng, đơn vị quản lý cầu Bãi Cháy đã ra lệnh cấm luôn các xe máy và xe thô sơ lưu thông trên cầu rồi nha mọi người ơi!
Công ty TNHH MTV quản lý cầu phà Quảng Ninh đã kịp thời bố trí ô tô chở người và phương tiện thô sơ, xe máy qua cầu Bãi Cháy để đảm bảo an toàn cho anh em.
Thế nhưng vẫn có một số bạn "đu idol" kiểu... đu cả bão, cố tình "phớt lờ" cảnh báo và cưỡi xe máy lên cầu dù hai bên đầu cầu đều có chốt trạm của lực lượng chức năng nhắc nhở. Real không safe chút nào luôn á!
"Làm giàu" không khó giữa cơn bão số 3
Nắm bắt được "cơ hội vàng" này, có khoảng hơn 10 chiếc xe tải nhỏ, thùng kín đã tập trung 2 bên đầu cầu Bãi Cháy để làm dịch vụ đưa khách. Một từ: thông minh!
Mức giá để đưa 1 lượt xe máy qua cầu là 50.000 đồng/lượt. Theo ghi nhận của PV Trọng Đức (Báo NLĐO), dịch vụ này mặc dù giá hơi "đắt hơn hàng" nhưng đa số người dân đều "vui vẻ" chấp nhận vì... sống còn mà!
Một chủ xe "khoe thành tích" cho biết đến trưa cùng ngày 19/8, với dịch vụ đưa người và phương tiện qua cầu đã "bỏ túi" được hơn 2 triệu đồng rồi nha. Kiếm tiền giữa bão, đỉnh thật đấy!
Đến 15 giờ cùng ngày, do mưa đã "nghỉ chơi", gió lặng nên UBND TP Hạ Long đã dỡ bỏ lệnh cấm cầu. Sau đó, người dân đi xe máy qua cầu Bãi Cháy bình thường trở lại.
Khoảnh khắc "anh hùng" giữa cơn bão
Cũng trong sáng nay, 1 đoạn video clip với nội dung "Xe khách 'che chở' cho người đi xe máy vượt qua cầu Bãi Cháy" đã viral và thu hút sự quan tâm của dư luận cực mạnh!
Trong đoạn clip, do gió quá lớn của cơn bão số 3, người đi xe máy chao đảo không thể đi được, có nguy cơ bị ngã và bị gió cuốn đi kiểu phim hành động luôn á. Rất may lúc này có một xe ô tô đi qua thấy nguy hiểm nên lái xe đã cho xe chạy chậm lại chắn gió giúp người đi xe máy qua cầu an toàn. Tình người giữa cơn bão, ấm áp quá đi!
Thông tin trên báo CAND, đó là đoàn xe của Học viện CSND trong chuyến công tác đưa đoàn cán bộ cấp cao Cảnh sát quốc gia Campuchia đang học tập tại Học viện đi nghiên cứu thực tế tại Quảng Ninh.
Hai lái xe là Nguyễn Huy Công và Nguyễn Xuân Nam - Cán bộ Đội xe thuộc Văn phòng Học viện CSND.
Trao đổi với hai anh lái xe, các anh cho biết khoảng 10h sáng tại Quảng Ninh có mưa lớn và gió bắt đầu mạnh lên. Tại hai đầu cầu Bãi Cháy, lực lượng CSGT cùng Thanh tra giao thông đã lập chốt cấm xe máy qua cầu Bãi Cháy.
"Mặc dù đã có lệnh cấm nhưng vẫn có một số người dân đi qua cầu, bất chấp gió trên cầu thổi mạnh. Lúc đó gió to thấy chiếc xe máy đi xiêu vẹo và có cảm tưởng bị hất tung lên mặt cầu bất cứ lúc nào.
Với bản năng là một người lính chúng tôi cho xe áp sát để chắn gió và đi thật chậm giúp chiếc xe qua cầu an toàn. Tôi nghĩ đó là việc rất bình thường. Vì nhiệm vụ, chúng tôi phải đi luôn và cũng chẳng để ý gì cả" - anh Công chia sẻ khiêm tốn thế này nhưng mà thật sự quá đỉnh luôn á!
Bão số 3 "tàn phá" nhiều nơi tại Quảng Ninh
Chiều nay 19/8, bão số 3 đổ bộ đất liền đi vào khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ở Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở Cô Tô, Cửa Ông (Quảng Ninh) đã có gió giật mạnh cấp 10-11. Khủng khiếp lắm mọi người ơi! ️
Gió giật cấp 10, 11 kèm triều cường dâng cao 3-4 mét khiến nhiều nơi tại Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề.
Tại Cẩm Phả, gió lớn đã quật đổ hàng loạt cây xanh trên nhiều tuyến đường và công viên. Gió to đã làm đứt một dây điện cao thế thuộc khu phố 4 phường Cẩm Thịnh, cùng với đó nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố đã bị đổ.
Tại huyện Đầm Hà, báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đầm Hà cho biết, đến thời điểm này, bão số 3 không gây thiệt hại về người trên địa bàn huyện Đầm Hà (may quá đi!); chưa có các công trình cầu, cống nhà cửa bị hư hại.
Đến trưa ngày hôm nay 19-8, bão số 3 đã làm đổ, gãy hơn 3.000 cây keo tại xã Quảng Lợi và hàng chục cây xanh khác trên địa bàn huyện. Số lượng cây đổ "khủng" vậy!
Tại Tiên Yên, theo ghi nhận của Infonet, bão lớn quật đổ nhiều cây xanh, làm sập và bay mái hàng loạt ki ốt tại chợ Tiên Yên. Nhiều nhà dân, bão đưa mái tôn xuống đường như đồ chơi. Mực nước sông Tiên Yên hiện dâng cao, nguy cơ ngập lụt thị trấn Tiên Yên là rất lớn.
Theo thống kê thiệt hại, huyện đã có 7 nhà bị sập và tốc mái, trong đó sập hoàn toàn là 3 nhà, 4m kênh mương bị hư hại, 14 cột điện cao thế, trung thế bị đổ, ước tính thiệt hại gần một tỷ đồng.
Tại Cô Tô, sức gió cấp 6 cấp 7 giật cấp 8, biển động sóng to từ 1,5 đến 3m và đến thời điểm 16h ngày 19/8, huyện Cô Tô mất điện hoàn toàn; tuy nhiên người và phương tiện trên địa bàn toàn huyện tuyệt đối an toàn (phew, an tâm hơn rồi! ).
Trên địa bàn huyện 20 cây to bị đổ, một vài khách du lịch đang trên đảo được đảm bảo an toàn tuyệt đối, trong đó có khách du lịch là người Đức, các khách sạn miễn phí hoàn toàn cho khách khi đang lưu trú. Nice move của các khách sạn nha!
Trên địa bàn TP Móng Cái, tính đến 11h ngày 19/8 đã có 1 nhà tại khu Hồng Phong, phường Ninh Dương bị tốc mái. 14 cây xanh bị đổ nghiêng (phường Trần Phú 10 cây, xã Vĩnh Thực 1 cây; Hòa Lạc 3).
4 cây cột điện hạ thế bị nghiêng, đổ tại Vĩnh Thực; một số xã, phường bị mất điện (Ka Long, Vĩnh Trung, Hải Yên); tại khu vực Bến xe phường Ka Long bị ngập cục bộ.
TP đã đã di chuyển khẩn cấp 7 hộ dân tại khu 6, 7 (gồm 25 khẩu) đến nhà văn hóa khu 6,7 và nhà dân liền kề; Phường Ninh Dương di dời 4 hộ có nhà xung yếu với 14 nhân khẩu tại khu Hồng Phong về các hộ có nhà ở chắc chắn bên cạnh...
Nguồn: soha.vn