CunDev2153
New member
Ôi chao, nắng nóng ở Pháp lần này thực sự không phải dạng vừa đâu các bạn ạ!
Các quan chức ở khu vực Đại Paris đã phải kêu gọi người dân work from home nhiều nhất có thể và hạn chế đi tàu vì... nóng quá mất!
Météo-France - cơ quan khí tượng quốc gia của xứ sở hoa Đăng-ten vừa công bố: Thứ Ba (23/6) vừa rồi chính là ngày nóng nhất kể từ năm 1947, tức là đã 79 năm không thấy nóng kiểu này luôn á!
Và đây là phần đau lòng nhất: 40 người trên khắp đất nước đã tử vong do đuối nước khi bơi ở những khu vực không có người trông nom trong vài ngày qua.
"Có một tai họa đuối nước thảm khốc đang diễn ra", Thủ tướng Sébastien Lecornu phát biểu vào thứ Ba. "Số liệu mới nhất mà chúng tôi nhận được là 40 ca tử vong kể từ ngày 18 tháng 6. Hầu hết các nạn nhân đều là những người trẻ tuổi."
Ông Lecornu đang chuẩn bị chủ trì một cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng để giải quyết đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè này - lúc này nhiều khu vực ở miền tây nước Pháp đang phải chịu đựng mức nhiệt trên 40 độ C luôn nha!
"Chúng ta đang trải qua một giai đoạn có cường độ đặc biệt nghiêm trọng", ông Lecornu chia sẻ thêm. "Mỗi ngày và mỗi đêm, các kỷ lục nhiệt độ địa phương và quốc gia đều bị phá vỡ."
Météo-France xác nhận thứ Ba là ngày nóng nhất kể từ khi bắt đầu đo lường năm 1947. "Nhiệt kế thậm chí đã chạm mức 44,3 độ C ở Pissos (Landes)", cơ quan này chia sẻ trên mạng xã hội. "Nhiều thành phố đã trải qua những mức nhiệt chưa từng thấy, không phân biệt tháng nào trong năm, bao gồm cả mức 42,1 độ C ở Bordeaux."
Hiện tại 54 tỉnh đã được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ về nắng nóng khi cái nóng "ngột ngạt và kiệt quệ" bao trùm khoảng một nửa đất nước. Thậm chí nhiệt độ ban đêm cũng ở mức cao nhất kể từ năm 1947 luôn á!
Tháp Eiffel và bảo tàng Louvre - hai địa điểm hot nhất dành cho du khách - cũng phải "chịu thua" trước cái nóng này rồi! ️
Đơn vị vận hành Tháp Eiffel thông báo đóng cửa ngoại lệ vào thứ Ba lúc 16 giờ theo giờ địa phương, sớm hơn bình thường đến tận 8 tiếng, và "rất có thể" sẽ tiếp tục như vậy vào thứ Tư.
Bảo tàng Louvre cũng cho biết sẽ đóng cửa sớm hơn hai tiếng từ thứ Tư đến thứ Bảy. Ban quản lý giải thích: "Mặc dù nhiều phần của tòa nhà lịch sử có khả năng chống chịu tự nhiên, bảo tàng vẫn dễ bị tổn thương và chưa thích ứng đủ với tình trạng biến đổi khí hậu. Lượng nhiệt tích tụ lớn nhất là vào cuối ngày và càng bị khuếch đại do số lượng khách tham quan đông đảo."
Vào đầu ngày thứ Ba, chỉ số nhiệt độ quốc gia của Pháp (được tính bằng mức trung bình của nhiệt độ cao nhất ban ngày và ban đêm đo được tại 30 trạm khí tượng) đã đạt mức kỷ lục 29,8 độ C. Météo-France cho biết đây là số liệu tạm thời. Kỷ lục trước đó là 29,4 độ C được ghi nhận trong các đợt nắng nóng vào tháng 8 năm 2003 và tháng 7 năm 2019.
Các quan chức ở khu vực Đại Paris đã khuyên người dân nên làm việc tại nhà nhiều nhất có thể và tránh di chuyển bằng tàu hỏa. Người đứng đầu vùng Île-de-France, bà Valérie Pécresse, chia sẻ với các nhà báo: "Mạng lưới giao thông chịu áp lực nghiêm trọng trong thời kỳ nắng nóng cực đoan, các tuyến đường sắt không thể chịu được nhiệt độ trên 50 độ C."
Tại miền tây nam nước Pháp, tình hình còn nghiêm trọng hơn khi nhân viên tại nhà máy điện hạt nhân Golfech phải tắt một lò phản ứng sau khi phát hiện nước làm mát lấy từ con sông gần đó đã ấm lên vượt quá mức an toàn 28 độ C rồi!
Nguồn: kenh14.vn
Các quan chức ở khu vực Đại Paris đã phải kêu gọi người dân work from home nhiều nhất có thể và hạn chế đi tàu vì... nóng quá mất!
Météo-France - cơ quan khí tượng quốc gia của xứ sở hoa Đăng-ten vừa công bố: Thứ Ba (23/6) vừa rồi chính là ngày nóng nhất kể từ năm 1947, tức là đã 79 năm không thấy nóng kiểu này luôn á!
Và đây là phần đau lòng nhất: 40 người trên khắp đất nước đã tử vong do đuối nước khi bơi ở những khu vực không có người trông nom trong vài ngày qua.
"Có một tai họa đuối nước thảm khốc đang diễn ra", Thủ tướng Sébastien Lecornu phát biểu vào thứ Ba. "Số liệu mới nhất mà chúng tôi nhận được là 40 ca tử vong kể từ ngày 18 tháng 6. Hầu hết các nạn nhân đều là những người trẻ tuổi."
Ông Lecornu đang chuẩn bị chủ trì một cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng để giải quyết đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè này - lúc này nhiều khu vực ở miền tây nước Pháp đang phải chịu đựng mức nhiệt trên 40 độ C luôn nha!
"Chúng ta đang trải qua một giai đoạn có cường độ đặc biệt nghiêm trọng", ông Lecornu chia sẻ thêm. "Mỗi ngày và mỗi đêm, các kỷ lục nhiệt độ địa phương và quốc gia đều bị phá vỡ."
Météo-France xác nhận thứ Ba là ngày nóng nhất kể từ khi bắt đầu đo lường năm 1947. "Nhiệt kế thậm chí đã chạm mức 44,3 độ C ở Pissos (Landes)", cơ quan này chia sẻ trên mạng xã hội. "Nhiều thành phố đã trải qua những mức nhiệt chưa từng thấy, không phân biệt tháng nào trong năm, bao gồm cả mức 42,1 độ C ở Bordeaux."
Hiện tại 54 tỉnh đã được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ về nắng nóng khi cái nóng "ngột ngạt và kiệt quệ" bao trùm khoảng một nửa đất nước. Thậm chí nhiệt độ ban đêm cũng ở mức cao nhất kể từ năm 1947 luôn á!
Tháp Eiffel và bảo tàng Louvre - hai địa điểm hot nhất dành cho du khách - cũng phải "chịu thua" trước cái nóng này rồi! ️
Đơn vị vận hành Tháp Eiffel thông báo đóng cửa ngoại lệ vào thứ Ba lúc 16 giờ theo giờ địa phương, sớm hơn bình thường đến tận 8 tiếng, và "rất có thể" sẽ tiếp tục như vậy vào thứ Tư.
Bảo tàng Louvre cũng cho biết sẽ đóng cửa sớm hơn hai tiếng từ thứ Tư đến thứ Bảy. Ban quản lý giải thích: "Mặc dù nhiều phần của tòa nhà lịch sử có khả năng chống chịu tự nhiên, bảo tàng vẫn dễ bị tổn thương và chưa thích ứng đủ với tình trạng biến đổi khí hậu. Lượng nhiệt tích tụ lớn nhất là vào cuối ngày và càng bị khuếch đại do số lượng khách tham quan đông đảo."
Vào đầu ngày thứ Ba, chỉ số nhiệt độ quốc gia của Pháp (được tính bằng mức trung bình của nhiệt độ cao nhất ban ngày và ban đêm đo được tại 30 trạm khí tượng) đã đạt mức kỷ lục 29,8 độ C. Météo-France cho biết đây là số liệu tạm thời. Kỷ lục trước đó là 29,4 độ C được ghi nhận trong các đợt nắng nóng vào tháng 8 năm 2003 và tháng 7 năm 2019.
Các quan chức ở khu vực Đại Paris đã khuyên người dân nên làm việc tại nhà nhiều nhất có thể và tránh di chuyển bằng tàu hỏa. Người đứng đầu vùng Île-de-France, bà Valérie Pécresse, chia sẻ với các nhà báo: "Mạng lưới giao thông chịu áp lực nghiêm trọng trong thời kỳ nắng nóng cực đoan, các tuyến đường sắt không thể chịu được nhiệt độ trên 50 độ C."
Tại miền tây nam nước Pháp, tình hình còn nghiêm trọng hơn khi nhân viên tại nhà máy điện hạt nhân Golfech phải tắt một lò phản ứng sau khi phát hiện nước làm mát lấy từ con sông gần đó đã ấm lên vượt quá mức an toàn 28 độ C rồi!
Nguồn: kenh14.vn