MinTeen9696
New member
Chuyện có thật ở Tuyên Quang đang làm cộng đồng mạng dậy sóng! Đó chính là "thần y" Đỗ Văn Khang (sinh năm 1959), đang sống tại thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang.
Ông Khang tự tin chia sẻ: "Tôi tự có khả năng chữa bệnh. Trước tôi là nông dân, mới chữa bệnh được 2 năm nay. Có bằng ấy thời gian mà tôi đã chữa cho hàng trăm người bị ung thư sắp chết, bệnh viện trả về mà vẫn khỏi".
Nghe chill nhưng hơi sốc nhé! Theo lời đồn từ nhiều người dân ở Tuyên Quang, "thầy" Khang có thể chữa được bách bệnh, đặc biệt là ung thư - căn bệnh mà "thầy" cũng không đầu hàng.
Theo ông Khang kể lại, từ khi hành nghề, rất nhiều người từ khắp các tỉnh thành trong cả nước đã đến chữa bệnh. Thậm chí, nhà cảm xạ học Nguyễn Thanh Hải cũng lặn lội từ TP HCM ra để chữa. "Ông Hải còn đo sóng từ của tôi và khẳng định tôi có khả năng chữa ung thư cao nhất", ông Khang cho hay.
Ông Khang khẳng định luôn và ngay: "Tôi chữa khỏi nhiều rồi. Từ ung thư đại tràng, ung thư họng, cổ tử cung đến gan, phổi, xương, dạ dày tôi đều chữa được tuốt. Miễn là bệnh nhân ít dùng xạ trị".
Ông Khang còn tâm sự thêm: "Tôi không học nghề thuốc nhưng tôi có một trí nhớ siêu phàm. Đọc sách một lần là thuộc ngay, các vị thuốc tôi đều nhớ hết. Người ta cứ đồn là tôi chữa nhăng chữa quậy nhưng tôi hoàn toàn dựa vào khoa học", ông Khang nói.
Tuy nhiên, giới chuyên môn lại có góc nhìn khác!
"Để khẳng định được việc ông Khang chữa khỏi ung thư hay không thì phải có nghiên cứu thực nghiệm, ít nhất 30 ca. Hơn nữa, tôi nghi ngờ những bệnh nhân ung thư kia bị chuẩn đoán nhầm, có thể chỉ là u bình thường. Tâm lý nhân dân là có bệnh thì vái tứ phương nhưng tôi khuyên mọi người nên thận trọng", ThS Toàn nói.
Nguồn: soha.vn