Sau sự việc này, hy vọng anh Grubb sống tại Scotland sẽ chăm chỉ trồng thêm cà rốt trong vườn nhà để cải thiện thị lực nha mọi người ơi
Một vụ việc "trời ơi đất hỡi" vừa xảy ra ở Scotland khi cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một người nông dân báo rằng có một con hổ đang... nằm im trong chuồng bò nhà ông.
Nhân vật chính trong câu chuyện "dở khóc dở cười" này là anh Bruce Grubb, 24 tuổi ở Hatton, gần Peterhead, Aberdeenshire. Anh đã gọi 999 (số điện thoại khẩn cấp xứ kèn túi) sau khi phát hiện "ông ba mươi" nằm sừng sững trong chuồng bò vào thứ Bảy tuần trước. Cảnh sát cũng tá hỏa không kém khi nghe tin chúa tể rừng xanh châu Á lại xuất hiện ở Scotland xa xôi thế này, nhưng vì liên quan đến tính mạng nên họ vẫn phải lập tức lên đường, đồng thời liên hệ sở thú địa phương để check xem có "anh hổ nào đi lạc" không
Và rồi... sau khi tới hiện trường, bằng những phương pháp nghiệp vụ điêu luyện, các anh cảnh sát đã "bắt sống" được một con... hổ nhồi bông
Anh Grubb được cho là đã nhìn nhầm hổ đồ chơi thành hổ thật và cảm thấy "muốn độn thổ" vì cái sự nhầm lẫn này luôn.
Anh Grubb chia sẻ với tờ The Scottish Sun: "Tôi cảm thấy mình ngốc lắm khi gọi cảnh sát đến để bắt một con hổ nhồi bông, nhưng lúc nhìn thấy nó thì tôi sợ mất hồn luôn á. Bây giờ nghĩ lại thì buồn cười thật, nhưng lúc đó tôi thề là cực kỳ đáng sợ."
Lực lượng Cảnh sát địa phương sau đó xác nhận anh Grubb đã thực hiện một cuộc gọi "báo động nhảm nhí" nhưng sẽ không bị xử lý gì vì... lý do chính đáng mà
Vụ việc chỉ kéo dài khoảng 45 phút, không có thương vong nào xảy ra (dĩ nhiên rồi) và cuối cùng thì ai cũng vui vẻ ra về. Còn phần con hổ nhồi bông, không biết anh Grubb có được giữ lại làm kỷ niệm hay sẽ phải ngậm ngùi để nó vào phòng lưu giữ vật chứng của cảnh sát Aberdeenshire nữa
Nguồn: kenh14.vn