Nông dân Indonesia chôn chân vào xi măng: Câu chuyện đằng sau khiến ai cũng phải suy ngẫm

6f2f694ce4802c21540b.jpg


Hành động của nhóm nông dân Indonesia này không phải là trào lưu challenge nào đâu nhé, mà có mục đích cực kỳ rõ ràng luôn!

Vụ việc hot hit xảy ra vào ngày 14/3 vừa rồi tại vùng núi Kendeng, thủ đô Jakarta, Indonesia. Một đám đông nông dân đã tụ tập về một điểm, chuẩn bị sẵn thùng gỗ và đủ thứ vật dụng, rồi... chôn luôn chân mình vào trong những thùng xi măng cứng đờ

Lý do? Họ đang phản đối việc xây dựng nhà máy xi măng trong khu vực của mình đó!

Sự việc này đã tạo nên làn sóng tranh cãi cực gắt trên mạng. Một số người cho rằng các bác nông dân đang nghĩ hơi "hẹp" quá. Kiểu họ còn nghèo, cần tìm hướng phát triển sản xuất, thì nhà máy xi măng là giải pháp mà nhỉ?

*Clip: Nông dân Indonesia thị uy, phản đối việc xây nhà máy xi măng.*

Tuy nhiên, đa số netizen lại không vibe với quan điểm trên tẹo nào ‍♀️

"Nếu các bạn chưa bao giờ sống gần hoặc thậm chí là đi qua các nhà máy xi măng thì tốt nhất nên thận trọng khi đánh giá sự việc. Chỉ cần đi qua thôi, các bạn cũng sẽ thấy một khu vực có bán kính vài km quanh nhà máy cơ bản không thể trồng trọt.

Bột xi măng bay khắp nơi trong không khí, thậm chí bay rất xa, phủ kín lên cây trồng. Không chỉ vậy, đất trồng cũng sẽ bị phá hoại. Người dân vùng núi đã nghèo, không có đất đai canh tác họ sẽ phải sống thế nào?" – một cư dân mạng bình luận.

Thật sự là tình huống khó xử cực kỳ!

Một số hình ảnh về hoạt động thị uy, phản đối việc xây dựng nhà máy xi măng tại Kendeng:

f6d2bc11699995839cbe.jpg


622741ff885ff7831e5f.jpg


38e60064b6ae180f0391.jpg


a827126b9c336c85ba40.jpg


f2e749c49b8e3b73f68b.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top