DauKute3558
New member
Mấy hôm nay, các bác nông dân trồng bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang hối hả ra vườn "se duyên" cho giống bưởi đặc sản này để tạo năng suất khủng đây!
Cuối tháng 2, lúc vườn bưởi Phúc Trạch nở hoa rộ cũng là lúc bà con huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) lăn xả ra đồng "se duyên" cho giống bưởi đặc sản của quê hương nè.
Bưởi Phúc Trạch được "phong tặng" là đặc sản của huyện miền núi Hương Khê, được trồng nhiều ở xã Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Thủy... Bưởi Phúc Trạch ngọt thanh chill phết, quả to, tép mọng nước mà ăn là ghiền luôn á!
Dạo này đến Hương Khê, ở những vườn đồi, trang trại, người dân hối hả đưa từng hạt phấn vào nhụy vàng của các bông hoa, giúp bưởi kết trái ầm ầm.
Theo các bác nông dân trồng bưởi ở đây, việc thụ phấn từ bưởi hoa chua quét vào hoa bưởi Phúc Trạch này giúp tỉ lệ đậu quả lên cao vèo vèo đó!
Từ sáng sớm, bà con đi hái hoa bưởi chua, đựng vào xô nhỏ rồi dùng tay nhẹ nhàng đưa nhụy hoa bưởi chua quét lên hoa bưởi Phúc Trạch. Nghe thì đơn giản nhưng công việc này đòi hỏi sự tỉ mẩn, kiên trì của nông dân vì hoa bưởi rất nhỏ và rất nhiều luôn.
Với hơn 300 gốc bưởi Phúc Trạch, bà Đinh Thị Thanh (51 tuổi, trú thôn Phú Lễ, xã Hương Trạch) phải dậy từ 5h sáng để làm việc. Lịch trình dày đặc từ hái hoa bưởi chua từ vườn nhà, sau đó ra trang trại để thụ phấn. Hoa chỉ nở đúng hai tuần lễ thôi nên những thời điểm này gia đình bà Thanh phải làm liên tục từ sáng tới tối luôn á.
Nguồn: soha.vn