Ơ kìa, chuyện gì đang xảy ra ở Abkhazia vậy trời? RT (Nga) ngày 19/11 mới đưa tin, drama ở nước Cộng hòa Abkhazia tự xưng – vùng ly khai của Gruzia nhưng được Nga công nhận là nhà nước độc lập – đang dần hạ nhiệt sau loạt biến cố căng đét. Nguyên nhân là dân biểu tình phản đối cái deal đầu tư với Nga và đòi ông Aslan Bzhania – người đứng đầu Abkhazia – phải từ chức luôn.
Các cuộc biểu tình ở Abkhazia những ngày qua căng thẳng vãi chưởng. Đầu tiên thì người biểu tình chặn hẳn 1 xa lộ và 3 cây cầu, sau đó còn chiếm luôn khu phức hợp tòa nhà chính quyền và văn phòng ông Bzhania nữa.
Tối 17/11 rạng sáng 18/11, drama lên level mới khi súng nổ inh ỏi gần tòa nhà Công ty phát thanh và truyền hình Abkhazia (AGTRK) – cơ quan ngôn luận của chính quyền Abkhazia đó các bạn ơi!
Theo tin sơ bộ thì có một nhóm "xì po" không rõ lai lịch trên 15 chiếc xe hơi đã nổ súng ngay gần trường quay AGTRK lúc nhân viên còn đang làm việc bên trong. Tưởng tượng cảnh hỗn loạn ra sao luôn!
Văn phòng ông Bzhania sau đó lên tiếng về việc phe đối lập cố chiếm giữ tòa nhà AGTRK. Theo đó, nhóm người của phe đối lập lái xe tới AGTRK, định lao vào khuôn viên để giành quyền kiểm soát. Để chặn đứng tình hình, các nhân viên an ninh AGTRK đã phải bắn nhiều phát súng cảnh cáo.
Trước đó nữa, theo DW (Đức), phe đối lập Abkhazia tuyên bố sẽ thành lập chính quyền tạm thời nếu ông Bzhania không chịu từ chức. Họ cam kết "thực hiện bước đi này để đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ quan chức năng và ngăn chặn sự sụp đổ của nhà nước [tự xưng]". Quyết tâm kiểu này mà!
**Vậy nguyên nhân drama này từ đâu ra?**
Các cuộc biểu tình bắt nguồn từ một thỏa thuận đầu tư mà chính quyền ông Bzhania ký với Nga cuối tháng 10 vừa rồi, giờ chỉ chờ cơ quan lập pháp Abkhazia thông qua thôi.
Văn bản này cho phép các công ty Nga thực hiện dự án đầu tư trong khu vực và được ưu đãi thuế khủng. Nhưng phe đối lập Abkhazia lại coi thỏa thuận với Moscow "là sự đầu hàng trực tiếp các lợi ích". Nặng đô vậy luôn!
Thấy tình hình căng thế, chính quyền ông Bzhania ngày 17/11 tuyên bố chuẩn bị rút dự luật phê chuẩn thỏa thuận đầu tư với Nga và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm "để xem người dân Abkhazia muốn ai lãnh đạo vùng này".
Ông Bzhania còn cam kết sẵn sàng từ chức nếu thua cuộc. Nhưng mà người biểu tình không ăn thua đâu, họ bác đề xuất của ông Bzhania, từ chối rời khỏi khu phức hợp tòa nhà chính phủ và một mực đòi ông phải từ chức ngay lập tức.
Ngày 17/11, cơ quan đối ngoại Abkhazia ra thông báo nhấn mạnh, các cuộc biểu tình của phe đối lập "đang làm tổn hại đến mối quan hệ với Nga, cũng như hình ảnh của Abkhazia và là một nỗ lực đảo chính".
"Những gì xảy ra đang làm tổn hại đến hình ảnh quốc tế của chúng ta và tác động tiêu cực đến mối quan hệ với đồng minh chiến lược – Liên bang Nga"– Thông báo cho biết.
Còn lãnh đạo phe đối lập Phong trào Nhân dân Abkhazia – ông Adgur Ardzinba – thì khẳng định các cuộc biểu tình không mang tính chất chống Nga đâu nha, người biểu tình chỉ lo sợ "hành động của các nhà tài phiệt Nga" sau thỏa thuận đầu tư giữa hai bên thôi.
**Đàm phán 8 tiếng "căng não" và kết quả bất ngờ**
Sang ngày 18/11, theo RBC (Nga), với sự giúp đỡ của các bên trung gian, cuộc đàm phán giữa chính quyền đương nhiệm Abkhazia và phe đối lập đã diễn ra tại tòa nhà cơ quan phòng vệ vùng ly khai.
Cuộc đàm phán bắt đầu lúc 18h cùng ngày và kéo dài tới 8 tiếng đồng hồ. Trong đó, phe đối lập đồng ý với đề xuất đưa ông Badra Gunba – phó lãnh đạo Abkhazia – lên làm người đứng đầu vùng ly khai sau khi ông Bzhania từ chức.
Tuy nhiên có thêm điều kiện là chính quyền đương nhiệm phải giải tán. Ứng cử viên do phe đối lập đề cử sẽ trở thành phó lãnh đạo Abkhazia.
Sáng 19/11, ông Bzhania chính thức tuyên bố từ chức rồi các bạn ơi!
"Để duy trì sự ổn định và trật tự pháp luật của Abkhazia… tôi từ chức"– Ông Bzhania nói. Văn bản từ chức đồng thời được công bố trên kênh Telegram của văn phòng ông.
Theo update mới nhất của RIA Novosti, ngay sau tuyên bố của ông Bzhania, người biểu tình đã rời khỏi tòa nhà chính quyền "trong tiếng nhạc lezginka và tiếng súng nổ inh tai". Cái ending này sao nó dramatic vậy ta!
**Nga lên tiếng ra sao?**
Là bên gián tiếp liên quan tới tình hình hỗn loạn ở Abkhazia, Điện Kremlin ngày 18/11 ra tuyên bố nêu rõ, Nga ủng hộ việc nhanh chóng bình thường hóa tình hình ở Abkhazia và muốn mọi thứ vẫn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
"Quan hệ song phương là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của chúng tôi. Chúng tôi ủng hộ việc bình thường hóa tình hình nhanh nhất có thể ở Abkhazia, và muốn mọi thứ vẫn theo đúng quy định của pháp luật"– Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev lưu ý, Nga đứng về phía các quy định pháp luật tại Abkhazia, và "chưa bao giờ ủng hộ đảo chính ở bất kỳ đâu".
Trước đó, hôm 15/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc phe đối lập Abkhazia "kích động tình huống leo thang xung đột".
Moscow đồng thời bày tỏ lo ngại về tình hình biểu tình, khuyến cáo người Nga không đến Abkhazia và đề nghị những người đang ở vùng ly khai này nên cân nhắc việc rời đi. Cảnh báo nghiêm túc đấy nha!
RG (Nga) ngày 18/11 dẫn thông tin từ Hiệp hội các công ty tổ chức tour du lịch Nga (ATOR) cho biết, sau loạt bất ổn ở Abkhazia, người dân Nga bắt đầu hủy hàng loạt các tour du lịch mùa hè tới đây.
Nguồn: soha.vn
Các cuộc biểu tình ở Abkhazia những ngày qua căng thẳng vãi chưởng. Đầu tiên thì người biểu tình chặn hẳn 1 xa lộ và 3 cây cầu, sau đó còn chiếm luôn khu phức hợp tòa nhà chính quyền và văn phòng ông Bzhania nữa.
Tối 17/11 rạng sáng 18/11, drama lên level mới khi súng nổ inh ỏi gần tòa nhà Công ty phát thanh và truyền hình Abkhazia (AGTRK) – cơ quan ngôn luận của chính quyền Abkhazia đó các bạn ơi!
Theo tin sơ bộ thì có một nhóm "xì po" không rõ lai lịch trên 15 chiếc xe hơi đã nổ súng ngay gần trường quay AGTRK lúc nhân viên còn đang làm việc bên trong. Tưởng tượng cảnh hỗn loạn ra sao luôn!
Văn phòng ông Bzhania sau đó lên tiếng về việc phe đối lập cố chiếm giữ tòa nhà AGTRK. Theo đó, nhóm người của phe đối lập lái xe tới AGTRK, định lao vào khuôn viên để giành quyền kiểm soát. Để chặn đứng tình hình, các nhân viên an ninh AGTRK đã phải bắn nhiều phát súng cảnh cáo.
Trước đó nữa, theo DW (Đức), phe đối lập Abkhazia tuyên bố sẽ thành lập chính quyền tạm thời nếu ông Bzhania không chịu từ chức. Họ cam kết "thực hiện bước đi này để đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ quan chức năng và ngăn chặn sự sụp đổ của nhà nước [tự xưng]". Quyết tâm kiểu này mà!
**Vậy nguyên nhân drama này từ đâu ra?**
Các cuộc biểu tình bắt nguồn từ một thỏa thuận đầu tư mà chính quyền ông Bzhania ký với Nga cuối tháng 10 vừa rồi, giờ chỉ chờ cơ quan lập pháp Abkhazia thông qua thôi.
Văn bản này cho phép các công ty Nga thực hiện dự án đầu tư trong khu vực và được ưu đãi thuế khủng. Nhưng phe đối lập Abkhazia lại coi thỏa thuận với Moscow "là sự đầu hàng trực tiếp các lợi ích". Nặng đô vậy luôn!
Thấy tình hình căng thế, chính quyền ông Bzhania ngày 17/11 tuyên bố chuẩn bị rút dự luật phê chuẩn thỏa thuận đầu tư với Nga và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm "để xem người dân Abkhazia muốn ai lãnh đạo vùng này".
Ông Bzhania còn cam kết sẵn sàng từ chức nếu thua cuộc. Nhưng mà người biểu tình không ăn thua đâu, họ bác đề xuất của ông Bzhania, từ chối rời khỏi khu phức hợp tòa nhà chính phủ và một mực đòi ông phải từ chức ngay lập tức.
Ngày 17/11, cơ quan đối ngoại Abkhazia ra thông báo nhấn mạnh, các cuộc biểu tình của phe đối lập "đang làm tổn hại đến mối quan hệ với Nga, cũng như hình ảnh của Abkhazia và là một nỗ lực đảo chính".
"Những gì xảy ra đang làm tổn hại đến hình ảnh quốc tế của chúng ta và tác động tiêu cực đến mối quan hệ với đồng minh chiến lược – Liên bang Nga"– Thông báo cho biết.
Còn lãnh đạo phe đối lập Phong trào Nhân dân Abkhazia – ông Adgur Ardzinba – thì khẳng định các cuộc biểu tình không mang tính chất chống Nga đâu nha, người biểu tình chỉ lo sợ "hành động của các nhà tài phiệt Nga" sau thỏa thuận đầu tư giữa hai bên thôi.
**Đàm phán 8 tiếng "căng não" và kết quả bất ngờ**
Sang ngày 18/11, theo RBC (Nga), với sự giúp đỡ của các bên trung gian, cuộc đàm phán giữa chính quyền đương nhiệm Abkhazia và phe đối lập đã diễn ra tại tòa nhà cơ quan phòng vệ vùng ly khai.
Cuộc đàm phán bắt đầu lúc 18h cùng ngày và kéo dài tới 8 tiếng đồng hồ. Trong đó, phe đối lập đồng ý với đề xuất đưa ông Badra Gunba – phó lãnh đạo Abkhazia – lên làm người đứng đầu vùng ly khai sau khi ông Bzhania từ chức.
Tuy nhiên có thêm điều kiện là chính quyền đương nhiệm phải giải tán. Ứng cử viên do phe đối lập đề cử sẽ trở thành phó lãnh đạo Abkhazia.
Sáng 19/11, ông Bzhania chính thức tuyên bố từ chức rồi các bạn ơi!
"Để duy trì sự ổn định và trật tự pháp luật của Abkhazia… tôi từ chức"– Ông Bzhania nói. Văn bản từ chức đồng thời được công bố trên kênh Telegram của văn phòng ông.
Theo update mới nhất của RIA Novosti, ngay sau tuyên bố của ông Bzhania, người biểu tình đã rời khỏi tòa nhà chính quyền "trong tiếng nhạc lezginka và tiếng súng nổ inh tai". Cái ending này sao nó dramatic vậy ta!
**Nga lên tiếng ra sao?**
Là bên gián tiếp liên quan tới tình hình hỗn loạn ở Abkhazia, Điện Kremlin ngày 18/11 ra tuyên bố nêu rõ, Nga ủng hộ việc nhanh chóng bình thường hóa tình hình ở Abkhazia và muốn mọi thứ vẫn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
"Quan hệ song phương là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của chúng tôi. Chúng tôi ủng hộ việc bình thường hóa tình hình nhanh nhất có thể ở Abkhazia, và muốn mọi thứ vẫn theo đúng quy định của pháp luật"– Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev lưu ý, Nga đứng về phía các quy định pháp luật tại Abkhazia, và "chưa bao giờ ủng hộ đảo chính ở bất kỳ đâu".
Trước đó, hôm 15/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc phe đối lập Abkhazia "kích động tình huống leo thang xung đột".
Moscow đồng thời bày tỏ lo ngại về tình hình biểu tình, khuyến cáo người Nga không đến Abkhazia và đề nghị những người đang ở vùng ly khai này nên cân nhắc việc rời đi. Cảnh báo nghiêm túc đấy nha!
RG (Nga) ngày 18/11 dẫn thông tin từ Hiệp hội các công ty tổ chức tour du lịch Nga (ATOR) cho biết, sau loạt bất ổn ở Abkhazia, người dân Nga bắt đầu hủy hàng loạt các tour du lịch mùa hè tới đây.
Nguồn: soha.vn