Vừa tung trailer đầu tiên, bom tấn The Odyssey của đạo diễn "thần thánh" Christopher Nolan đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi rần rần về độ trung thành với nguyên tác. Nhưng thực ra, sử thi Homer vốn dĩ cũng được truyền miệng và "remake" qua bao thế kỷ rồi mà Để ép 600 trang sách thành một bộ phim không quá "dài dòng", ông thầy Nolan đã táo bạo "twist" khá nhiều thứ. Theo Variety, đây là 12 điểm "chấn động" nhất giữa phim và sách nha!
1. Penelope giờ là "big boss", không phải nữ nhân yếu đuối nữa đâu
Thay đổi "bá đạo" nhất nằm ở mối quan hệ mẹ-con trong phim. Trong sách cổ, Telemachus hay ra oai với mẹ, bảo bà đi chỗ khác để đàn ông bàn "chuyện trọng đại" - kiểu tư tưởng nam quyền xưa rồi.
Nhưng lên phim thì Nolan "lật kèo" triệt để luôn! Penelope phiên bản Anne Hathaway giờ quyền lực vô cùng, liên tục "dằn mặt" con trai còn non nớt, và tự mình tuyên bố muốn đốt sạch lũ "thính giả" đến cầu hôn. Đây chính là Penelope "cân não" và kiên cường nhất từ trước đến giờ!
2. Sinon và Antinous được "buff" vai trò mới
Sinon - anh lính Hy Lạp lừa người Troy kéo ngựa gỗ vào thành - vốn không hề xuất hiện trong The Odyssey hay The Iliad (mà thuộc tác phẩm của Virgil cơ). Nolan lôi nhân vật này vào và biến anh ta thành cậu bé chăn cừu tội nghiệp phải "gánh karma" cho trò lừa đảo của Odysseus (Elliot Page đảm nhận vai này đó).
Khi gặp lại hồn ma Sinon ở âm phủ, Odysseus được giao nhiệm vụ mang tín vật về cho Antinous (Robert Pattinson) - tên phản diện - để "nhắc khéo" hắn về sự hèn nhát của mình. Cải biên này giúp villain Antinous trở nên đê tiện và "flop" hơn nhiều
3. Helen và Clytemnestra giờ là... song sinh!
Tuy chỉ là vai phụ thoáng qua, Nolan vẫn "chơi lớn" với hai nhân vật này. Thay vì chị em cùng cha khác mẹ như trong sách, họ giờ là cặp sinh đôi trên màn ảnh.
Đặc biệt, Helen của Troy còn có vết sẹo lớn trên mặt - như dấu ấn tủi nhục khi chính sắc đẹp của nàng đã châm ngòi cho cuộc chiến nghìn năm. Sâu sắc ghê chưa!
4. Laestrygonians hóa thân thành kỵ sĩ khổng lồ siêu ngầu
Nhiều người thắc mắc về đám kỵ sĩ giáp sắt khổng lồ cầm kiếm trong trailer. Trong sách gốc, bộ tộc ăn thịt người Laestrygonians chỉ ném đá phá thuyền thôi.
Nhưng phim thì "level up" họ thành chiến binh giáp trụ oai phong, biết dùng phép thuật điều khiển rừng cây tạo bẫy giam binh lính và phá tan hạm đội. Hình ảnh "xịn xò" hơn nhiều nha!
5. Cắt sạch người Phaeacians và hội "nghiện" hoa sen
Để giữ nhịp phim không "lê thê", Nolan phải cắt bỏ hai điểm đến quan trọng. Màn ghé vương quốc Scheria (nơi Odysseus kể chuyện cho vua để mượn thuyền) - bay màu!
Luôn cả hòn đảo của lũ ăn hoa sen nữa. Thay vào đó, nữ thần Calypso (Charlize Theron) trực tiếp cho Odysseus ăn hoa để "xóa disk" ký ức quê nhà luôn cho nhanh
6. Trốn Cyclops bằng... bụi cây thay vì cừu
Màn "troll" Cyclops nổi tiếng đã bị đổi hoàn toàn! Trong sách, Odysseus tự xưng tên "Không Ai Cả" để đánh lừa, cho gã say rượu rồi trốn dưới bụng cừu.
Phim bỏ hết trò chơi chữ này lẫn phân cảnh trốn dưới cừu. Thay vào đó là dùng bụi cây ngụy trang trên lưng để thoát khỏi hang sau khi đâm mù mắt quái vật. Thực tế hơn nhưng mất đi nét "hài hước" của nguyên tác rồi!
7. Odysseus giờ "chung thủy" 100% với vợ
Trong sử thi gốc, Odysseus khá "thực dụng" khi ngủ với Calypso 7 năm, rồi với Circe để cứu đồng đội. Nhưng Matt Damon trong phim là "chuẩn men" chung thủy tuyệt đối!
Ông bị giữ lại đảo hoàn toàn do tác dụng xóa não của hoa sen, còn với Circe (Samantha Morton) thì dùng vũ lực khống chế để cứu người chứ không hề có "tình tứ" gì. Husband of the year luôn!
8. Giọng nói "chuẩn Mỹ" gây tranh cãi ️
Điểm gây "chia rẽ" cộng đồng: toàn bộ dàn cast giữ nguyên giọng Mỹ thay vì cố giả giọng cổ đại.
Đặc biệt là Agamemnon của Benny Safdie và Menelaus của Jon Bernthal - lời thoại đậm chất "đường phố" hiện đại. Nhiều người bảo nên dùng giọng trung tính hoặc cổ điển sẽ "đỡ sao nhãng" hơn
9. Các vị thần "top tier" đều... đi đâu mất rồi?
Ngoài Athena (Zendaya) xuất hiện thường xuyên cùng vài vị thần phụ như Hades, Calypso, Circe... thì đa số thần quyền năng đều "mất hút".
Zeus biến đâu mất? Poseidon cũng không thấy đâu? Ngay cả Hermes - người đóng vai trò quan trọng giải cứu Odysseus trong sách - cũng bốc hơi luôn. Giảm CGI à anh Nolan?
10. Cải trang bằng... áo trùm đầu thay vì phép thuật
Nửa sau sử thi, Odysseus lang thang Ithaca dưới dạng ông già ăn xin nhờ phép biến hình của Athena để "do thám" bọn phản bội.
Phim chọn cách "hiện thực" hơn: bỏ luôn phép thuật, chỉ dùng áo choàng trùm kín mặt đầy vết thương để qua mặt kẻ thù. Simple but effective!
11. Telemachus suýt chết ở đền thờ thay vì đảo Asteris
Trong sách, Antinous đặt bẫy tại đảo Asteris nhưng Telemachus thoát nhờ Athena cảnh báo kịp.
Phim đẩy lên "drama" khi hoàng tử trẻ và cố vấn Mentor (Ryan Hurst) bị bao vây ngay tại đền Apollo. Mentor bị giết, Telemachus sống sót nhờ Odysseus "nhập vai" ẩn danh xuất hiện giải cứu đúng lúc. Kịch tính cực!
12. Ông già Laertes "out of frame" hoàn toàn
Thiếu vắng lớn nhất chính là Laertes - cha già của Odysseus. Trong sách, ông buồn quá nên rời cung điện về sống ẩn dật ở trang trại, và màn đoàn tụ cha-con là một trong những cảnh "nước mắt tràn bờ đê" nhất.
Nolan cắt luôn nhân vật này nghĩa là trận chiến cuối không còn ông già oai hùng ngày nào tham chiến nữa
Trận chiến cuối và cái kết "xoay não" 180 độ
Trận đại chiến giành lại ngai vàng tập trung vào sức mạnh cá nhân của Odysseus - một mình đẩy lùi bọn phản bội dù bị thương nặng, khiến địch phải quy phục trước vị vua chính thống. Không còn cảnh "thanh trừng đẫm máu" như sách Homer mô tả nữa.
Nguồn: saostar.vn