Hôm nay mình sẽ review lại em Nokia X3-00 huyền thoại sau 12 năm nằm trong ngăn kéo nha! Hồi 2010 mình mua em này tốn đúng 3 triệu luôn đó. Giờ thì... nó cũng chịu không lên nguồn được rồi Nhưng thôi kệ, cứ mở hộp ra coi lại ngoại hình cùng những tính năng xịn sò của thời kỳ Nokia làm "ông trùm" thị trường điện thoại nhé!
Ngoại hình & thiết kế - Xịn xò thời bấy giờ nha!
Em này thuộc dòng nắp trượt cực cool ngầu. Trượt lên là thấy bàn phím T9 liền, có cả đèn bàn phím xanh xanh nữa nhé
Các phím điều hướng và nghe gọi thì dính luôn với màn hình. Trượt là mở khóa hoặc bắt máy khi có cuộc gọi đến nè (tuỳ setting).
Điểm cộng là có tận 3 phím chơi nhạc nằm cạnh trái màn hình, kèm theo đèn nháy theo nhịp nhạc - ngầu phô trương lắm luôn
Camera 3.2MP nha, không có đèn flash đâu. Và tất nhiên là không có camera selfie rồi
Loa stereo đặt 2 đầu (mấy thanh trắng lỗ lỗ ấy), nghe nhạc khá ổn đấy.
Bên hông phải có nút bấm chụp hình chuyên dụng. Còn phía trên thì đầy đủ: cổng sạc, jack tai nghe 3.5mm và cổng dữ liệu.
Màn hình - Huyền thoại không cảm ứng
Không cảm ứng nha mọi người Nhưng biết chưa, hồi đó mình nhắn tin mù được luôn mà không cần nhìn màn hình đấy - skill thời xưa mà giờ đã thất truyền rồi
Camera - Có thôi chứ đừng kỳ vọng gì
3.2MP thôi các bạn ơi, chụp cho vui vậy
Hiệu năng & sức mạnh - Đủ xài thời điểm đó
Em này phục vụ nghe gọi, nhắn tin, nghe nhạc cực ngon
Không có wifi nha! Lướt web bằng GPRS với tốc độ "thần thánh" Chậm kinh khủng luôn.
Thời điểm đó Nokia đang build hệ sinh thái Ovi Store (kiểu như App Store hay CH Play bây giờ ý). Mình vẫn có thể tải game, hình về máy được. Nhưng mà tốn tiền GPRS kinh luôn, nhớ hồi đó cứ tải cái là sợ hết cước
---
Nguồn: tinhte.vn