Ae ơi, hồi xưa Nokia có ra dòng N series từ năm 2005 với bộ 3 là N70, N90 và Nokia N91 cực xịn. Trong đó, N91 chính là con ace với đủ thứ tính năng nghe nhạc cực đỉnh, một thời là "vũ khí flex" của hội dân chơi khắp mọi miền, kể cả ở Việt Nam mình luôn nha!
Tuy công bố từ giữa 2005, nhưng mãi đến 2006 N91 mới chính thức lên kệ vì vướng mấy vụ bản quyền gì đó. Nhưng đợi có đáng nhen, vì Nokia đã ship cho ae một chiếc N91 xịn không tưởng!
N91 lúc đó được coi là ông vua âm thanh trong làng điện thoại luôn á. Máy có jack tai nghe 3,5 mm, tức là ae có thể cắm bất kỳ tai nghe xịn nào trên đời. Nokia còn recommend luôn mấy hãng tai nghe đỉnh cao như Sennheiser, JBL, Harman Kardon và Bose trong thông cáo báo chí của họ luôn đó!
Hãng điện thoại xứ Phần Lan định vị N91 là "kẻ thách đấu" Apple iPod luôn nha. Các nút điều khiển nhạc được nhúng vào mặt trước, trượt lên là ra bàn phím số chuẩn chỉnh. Thêm vào đó còn có hỗ trợ siêu nhiều định dạng âm thanh, bộ cân bằng 8 băng tần, âm thanh nổi và đủ thứ tính năng xịn sò khác nữa.
Ae có thể chuyển nhạc từ PC sang Nokia N91 qua cáp USB 2.0. Còn có thể mua nhạc từ các cửa hàng online như Yahoo! Music. Nokia còn làm cả app Podcasting, cho phép tải podcast trực tiếp về máy qua Wi-Fi luôn (lúc đó iPod còn chưa làm được đâu nha!)
N91 làm được những điều này nhờ vào ổ cứng 4GB, trong khi việc stream nhạc online trên điện thoại lúc đó còn khá "xa lạ". 4GB nghe giờ có vẻ ít ỏi nhưng hồi xưa thì đây là con số khổng lồ luôn á, tương đương tầm 3000 bài hát đó!
Giờ thì dung lượng điện thoại lên cả trăm GB rồi, nhưng hồi xưa bộ nhớ flash siêu đắt và chỉ có mấy GB thôi. Ví dụ như SanDisk ra mắt thẻ miniSD 4GB năm 2006, sau đó microSD 4GB năm 2007 (giá tận 130 USD luôn á!). Cả hai đều dùng chuẩn SDHC mới, mà lúc đó điện thoại chưa support rộng rãi, đa số chỉ xài được thẻ 2GB thôi.
Nokia sau đó còn ra thêm bản 8GB của N91 vài tháng sau. Ngoài ổ cứng to hơn, bản mới còn có A2DP, cho phép nghe nhạc nổi qua tai nghe Bluetooth - cải thiện chất lượng âm thanh không dây khá nhiều luôn!
Dù vậy, hội audiophile vẫn thích dùng tai nghe có dây hơn, nên việc N91 được tích hợp Toshiba DAC và Harman Kardon amp đã khiến nhiều người "chốt đơn" vì tin rằng chất lượng âm thanh cao hơn cả iPod và mấy con Walkman của Sony.
Bỏ qua phần âm thanh thì N91 cũng là một chiếc điện thoại cực ngon vào thời điểm đó với Symbian S60 v3, màn hình 2.1 inch 175x208 pixel. Thân máy làm bằng thép không gỉ chắc chắn, có HDD và pin 900 mAh, cho khoảng 13 tiếng nghe nhạc. Camera 2MP cũng ổn, nhưng mà chụp ảnh quay phim thì Nokia có N90 chuyên trị rồi.
Một số tính năng của N91 sau này được "kế thừa" lên N95, như bàn phím điều khiển nhạc dạng trượt. Tuy nhiên Nokia đã bỏ ổ cứng microdrive chuyển sang dùng bộ nhớ flash trên N95. Có thể nói N series là dòng sản phẩm siêu thành công và mang đậm chất Nokia. Giờ khi mảng smartphone đã về tay HMD Global và nhiều mẫu điện thoại huyền thoại đang được "hồi sinh", thì ae hoàn toàn có quyền mơ về một ngày nào đó N series sẽ comeback thôi!
Nguồn: soha.vn