VitXanh2165
New member
Nokia 5800 XpressMusic từng là món hàng hot hit của Nokia đấy, nhưng mà thời điểm thả thính thị trường hơi lỗi nhịp rồi nha!
Ra mắt năm 2008, Nokia 5800 XpressMusic là chiếc điện thoại khiến giới trẻ thời đó phải "đổ đứ đừ" Tuy không phải là chiếc điện thoại màn hình cảm ứng đầu tiên của Nokia (vị trí này thuộc về Nokia 7710), nhưng vì 5800 ra mắt sau iPhone, đúng lúc màn hình cảm ứng đang viral khắp nơi, nên nó chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi nói về điện thoại cảm ứng của Nokia. Thương hiệu "XpressMusic" càng làm nó thêm phần xịn sò!
Nokia 5800 XpressMusic thực sự là con ace với hơn 8 triệu máy được bán trong năm đầu - con số "khủng" cho thấy Nokia Phần Lan vẫn đang ngự trị trên đỉnh thị trường. Tuy nhiên, đây cũng chính là chiếc máy mở màn cho sự sụp đổ của một huyền thoại
Vào thời điểm ra mắt cuối 2008, Nokia 5800 XpressMusic gần như có đủ mọi thứ bạn cần ở một chiếc smartphone - sự kết hợp hoàn hảo giữa dòng N-series mạnh mẽ và dòng XpressMusic chuyên cày nhạc phim. Máy chạy hệ điều hành Symbian Series 60 và được update liên tục để nâng cấp hiệu năng.
Nhưng mà vấn đề là Symbian Series 60 đã khá lỗi thời vào thế kỷ 21 và điều này đã trở thành "điểm yếu chết người" của gã khổng lồ Phần Lan
Sau khi Apple bất ngờ thả bom tấn iPhone năm 2007 với hệ điều hành được build riêng cho màn hình cảm ứng, Nokia - ông trùm thị trường lúc đó - đã "flex" và chê màn hình cảm ứng chỉ là trend rồi sẽ qua thôi Đến khi Nokia tỉnh ra thì đã muộn, và Nokia 5800 XpressMusic chính là cú phản công "hơi trễ train" của hãng.
So găng Nokia 5800 với iPhone 3G cùng thời, chiếc điện thoại Symbian của Nokia vẫn có nhiều điểm cộng đấy: màn hình sắc nét hơn, tỉ lệ 16:9 chill phết để cày phim, camera chất lượng cao hơn và quay được video 480p (Apple phải đến iPhone 3GS một năm sau mới làm được điều này đó nha). 5800 còn có loa ngoài kép và có thể cắm thẻ nhớ mở rộng nữa chứ!
Nhưng tất cả những ưu điểm đó vẫn khó mà "đấu" lại trải nghiệm trên iPhone Chiếc điện thoại của Apple được thiết kế 100% cho cảm ứng, màn hình điện dung siêu nhạy thời bấy giờ, nhận diện được nhiều ngón tay cùng lúc, giao diện mượt mà cho cảm ứng. Còn Nokia chỉ có màn hình điện trở và phải dùng bút stylus mới xài được - không ổn tí nào cho một thiết bị thuần cảm ứng.
Symbian Series 60 vốn được thiết kế cho điện thoại có phím bấm, thế hệ thứ 5 (sau đổi thành Symbian^1) tuy được upgrade để hỗ trợ cảm ứng nhưng vẫn chưa đủ smooth.
Nokia còn có một hệ điều hành khác là Maemo, được dùng trên Nokia 900. Đây cũng không phải OS được build từ đầu cho cảm ứng mà được xây dựng dựa trên Linux. Dù vậy, nó vẫn cho cảm giác hiện đại hơn Symbian với nhiều màn hình chính, widget và đa nhiệm dạng thẻ. Cuối cùng thì Symbian vẫn thắng khi MeeGo - "hậu bối" của Maemo - chỉ được sử dụng trên Nokia N9 rồi... biến mất, nhưng rất nhiều người vẫn mê N9 và MeeGo lắm
Nokia tiếp tục phát triển Symbian tập trung vào màn hình cảm ứng thêm vài năm nữa. Symbian Belle là phiên bản gần giống Android nhất, nhưng chắc bạn đã biết cái kết của hệ điều hành này và của Nokia rồi... Nokia đã "miss" mất chuyến tàu Android, rồi được Microsoft với Windows Phone "cứu vớt", nhưng con tàu Windows Phone cũng đụng phải "iceberg" và Nokia lại một lần nữa lênh đênh giữa biển Giờ đây, thương hiệu Nokia đang khá ổn khi được HMD Global mua lại và chuyển hẳn sang Android rồi!
Nói thật lòng thì Nokia 5800 XpressMusic là một thiết bị khá ổn đấy, nó không phải chiếc điện thoại khiến Nokia "flop" mà chính là sự "chậm chân" của Nokia. Với doanh số 8 triệu chiếc trong năm đầu, Nokia cũng có doanh thu kha khá nhờ 5800 mà!
Nokia 5800 XpressMusic có giá dưới 300 EUR khi ra mắt và tặng kèm thẻ microSD 8GB, tai nghe chất lượng khá xịn, cáp AV và cả ốp bảo vệ luôn. Nokia sau này còn update thêm một số tính năng từ Nokia N97 cao cấp cho 5800 qua các bản cập nhật phần mềm nữa cơ!
Dù sao đi nữa thì cuối cùng Symbian cũng không thể cạnh tranh nổi trong thời đại smartphone màn hình cảm ứng và Nokia 5800 XpressMusic đã cho thấy bước đi lệch hướng đầu tiên của Nokia. Một chiếc điện thoại khá tuyệt vời, thành công nhưng lại mang "vết nhơ" như điểm bắt đầu cho sự tuột dốc của một huyền thoại
Nguồn: kenh14.vn