Nói về tiền cũng cần... bản lĩnh đấy các bạn ơi!

CherryMoon

New member
Trong thế giới người lớn, ba điều cực kỳ quan trọng là: dám nói về tiền - biết kiếm tiền - biết giữ tiền.

Tiền giống như chiếc bàn ủi vậy, có thể làm phẳng mọi "nếp nhăn" trong cuộc sống luôn. Nhưng mà nếu để nó xài mình thì ối dồi ôi, cũng có thể biến thành con dao đứt tay đấy!

Vì thế, muốn làm chủ tiền bạc và để nó phục vụ mình thì phải có tư duy lành mạnh về "cái chủ đề nhạy cảm" này. Với các bạn trưởng thành thì có lẽ 3 điều này là must-have nhất: dám nói về tiền, biết kiếm tiền, và biết tiết kiệm tiền.

1. Dám nói về tiền không phải là tầm thường, mà là trưởng thành nha!

Trên MXH từng có câu hỏi viral: "Bạn có thật sự muốn lấy một người chỉ có 200 nghìn trong túi, nhưng sẵn sàng tiêu hết vì bạn không?".

Có người trả lời: "Tôi sẽ rất yêu anh ấy, nhưng không thể lấy anh ấy. Tình yêu chỉ chiếm 1/5 cuộc đời; một tình yêu dốc hết tất cả không mang đến lãng mạn mà là áp lực. Bởi sự lãng mạn ấy quá mong manh và khi đặt vào đời sống thực, nó chỉ là một hạt cát, không chịu nổi gió thổi hay sóng lay".

Đúng rồi đấy! Khi quay về với hiện thực, mọi thứ đều cần đến tiền. Tiền không phải là tất cả nhưng có tiền, ta mới có tư cách để "mặc cả" với cuộc đời chứ!

Trong tình yêu, nói chuyện tiền bạc không phải là thực dụng đâu, đó là biểu hiện của lý trí và sự trưởng thành. "Có tình uống nước cũng no" chỉ là ảo tưởng thôi; thực tế là kinh tế khó khăn khiến trăm chuyện đều buồn. Tình yêu có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng mâu thuẫn lại nảy sinh nhiều hơn khi túi tiền trống rỗng. Có những vấn đề tình yêu không giải quyết nổi, chỉ số dư tài khoản mới làm được như tiền nhà, tiền xe, tiền sữa, học phí cho con... Thậm chí, sự lãng mạn của người lớn cũng cần tiền nữa chứ!

Dám bàn chuyện lương với sếp không phải là vụ lợi, đó là biểu hiện của sự tự tin vào giá trị bản thân. Dám nói chuyện share bill với bạn bè không phải là keo kiệt, mà là biết trân trọng tình bạn, không muốn vì tiền mà nảy sinh hiểu lầm hay xa cách.

Chỉ khi dám nói về tiền, ta mới có thể tìm thấy những người có cùng giá trị và tư duy tài chính. Đó mới là những mối quan hệ có thể đi đường dài! ✨

a52d366611780fa014ca.jpg


2. Làm việc để kiếm tiền không phải là cực hình, đó là sự rèn luyện đó nha!

Có một câu nói thế này: "Tiền lương của bạn không chỉ trả cho công việc bạn làm, mà còn trả cho những ấm ức và bất công bạn phải chịu đựng."

Vì vậy, nhiều người ngày nào cũng than thở "không muốn đi làm nữa" nhưng quên rằng, đi làm là nguồn thu nhập duy nhất của họ. Bạn có thể nghỉ việc, miễn là có đủ năng lực để nuôi sống chính mình. Nhưng thực tế, phần lớn người không dám bỏ việc không phải vì quá yêu công việc hiện tại, mà vì sợ rời đi sẽ không ai tuyển mình nữa. Thế là họ cam chịu sống cầm chừng, hết ngày lại ngày, đánh mất cả nhiệt huyết lẫn thời gian.

Nếu bạn luôn coi kiếm tiền là cực hình thì luôn chống đối việc đó về mặt tâm lý. Nhưng đừng quên rằng sự giàu có cũng có khả năng cảm nhận. Nó sẽ cảm thấy sự chán ghét ở bạn và như một lẽ tự nhiên sẽ không tìm đến bạn.

Thật ra, kiếm tiền là một hành trình rèn luyện năng lực, định hình lại bản thân. Chỉ khi trải qua quá trình đó, bạn mới có thể tích lũy đủ nội lực để một ngày tái sinh và bứt phá!

3. Tiết kiệm không phải là keo kiệt, mà là nhìn xa trông rộng nhen!

Một nhà văn từng nói: "Nếu bạn có tiền, hãy giấu nó đi để bảo vệ tự do của bạn".

Kiếm tiền là năng lực, nhưng biết giữ tiền là bản lĩnh. Số tiền bạn có không nhất thiết tỉ lệ thuận với số tiền bạn kiếm được. Có người mỗi tháng thu nhập vài chục triệu, nhưng tiêu đến cả trăm triệu, kết quả vẫn nợ nần, tay trắng. Ngược lại, có người thu nhập chỉ dăm bảy triệu nhưng kiên trì tiết kiệm, vài năm sau cũng có một khoản đáng kể trong tay.

Mình biết một người nọ từng có thu nhập đủ để mua 2 căn biệt thự giữa trung tâm thành phố. Nhưng vì tiêu xài hoang phí, cuối đời lại rơi vào cảnh túng thiếu, phải vay mượn sống qua ngày.

Người có tầm nhìn xa luôn biết dành dụm cho những ngày bất trắc. Bởi số tiền bạn tiết kiệm được chính là số quyền lựa chọn bạn có trong cuộc đời!

425b8d4dd213e29327d9.jpg


Tạm kết nào các bạn!

Tiền, suy cho cùng, chỉ là công cụ giúp ta sống tốt hơn thôi. Nó làm cho người biết hạnh phúc càng hạnh phúc hơn, giúp người tử tế có thể lan tỏa lòng tốt xa hơn và khiến tình yêu thêm bền vững, thực tế.

Còn chuyện tiền bạc sẽ làm hư người ta thì mình không đồng ý. Tiền không khiến con người xấu đi; nó chỉ làm phơi bày rõ hơn phần bản chất vốn có bên trong con người. Và điều đó không có nghĩa chúng ta phải chống lại tiền bạc vì nó chưa bao giờ là nguồn gốc của tội lỗi.

Khi nghi ngờ nảy sinh, việc nói chuyện cởi mở và trung thực về tiền bạc có thể giúp hai bạn xích lại gần nhau hơn và xóa bỏ rào cản giữa hai người. Khi lo âu bủa vây, hãy nỗ lực kiếm tiền để thoát khỏi những ràng buộc đang kìm hãm mình. Khi ham muốn nổi lên, hãy giữ kỷ luật và tiết kiệm tiền để có sự tự chủ và niềm kiêu hãnh của riêng mình.

Chỉ khi ta dám nói về tiền, biết kiếm tiền và biết giữ tiền, ta mới thật sự làm chủ được đồng tiền và để tiền phục vụ cho cuộc sống, chứ không phải ngược lại nhé!

b273311d1de3e4076df6.jpg


de65a97b7414dfbf5cef.jpg


278fb53439e45ddda0ee.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top