Suốt hơn 40 năm cống hiến cho điện ảnh, Châu Tinh Trì đã tạo ra vô số tác phẩm bom tấn và trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của phim Hong Kong. Nhưng đằng sau những kỷ lục phòng vé khủng và danh hiệu "vua hài", ông vẫn mang trong lòng một nỗi tiếc nuối mãi không thể nguôi: chưa bao giờ nói lời yêu thương trực tiếp với người bạn diễn thân thiết Ngô Mạnh Đạt
Nhắc đến Châu Tinh Trì là không thể không nhớ đến Ngô Mạnh Đạt - người bạn diễn xuất hiện cùng ông trong cả tá tác phẩm đỉnh cao như Thẩm Tử Quan, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Đội Bóng Thiếu Lâm và nhiều phim khác. Chemistry giữa hai người thực sự là thứ khiến thế hệ 8x, 9x phải mê mẩn - góp phần tạo nên kỷ niệm không thể phai mờ của điện ảnh Hong Kong thập niên 1990 và đầu những năm 2000.
Tuy nhiên sau Đội Bóng Thiếu Lâm, cả hai không còn tái hợp trên màn ảnh rộng nữa. Drama nhiều người đồn đoán xung quanh mối quan hệ của họ, nhưng Ngô Mạnh Đạt từng lên tiếng phủ nhận chuyện hai người "cạch mặt" hoàn toàn. Ông thậm chí còn bày tỏ mong muốn được tiếp tục làm việc với Châu Tinh Trì nếu có cơ hội.
Nhưng cuộc tái hợp mà fan mong ngóng cuối cùng đã không bao giờ thành sự thật. Ngô Mạnh Đạt qua đời vào tháng 2/2021 sau thời gian chiến đấu với bệnh tật. Lúc đó, Châu Tinh Trì cho biết ông đã theo dõi tình trạng sức khỏe của người bạn lâu năm nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật khi Ngô Mạnh Đạt ra đi.
Hai năm sau, Châu Tinh Trì bất ngờ có một lời thú nhận ngắn gọn nhưng khiến ai nghe cũng nghẹn ngào. Khi được fan hỏi muốn nói gì với Ngô Mạnh Đạt, ông trả lời rằng mình yêu quý người bạn diễn và tiếc vì chưa từng nói điều đó trực tiếp với ông
Với Châu Tinh Trì, đây hẳn là một trong những điều tiếc nuối không thể nào bù đắp được. Vì phim chưa thành công thì còn quay lại, vai diễn chưa trọn vẹn thì còn thử sức ở dự án khác. Nhưng khi một người bạn đã ra đi, cơ hội để nói những điều chưa từng nói cũng mất luôn rồi.
Nhìn lại hành trình của Châu Tinh Trì, mối quan hệ với Ngô Mạnh Đạt càng đặc biệt vì cả hai từng tạo thành một cặp đôi màn ảnh huyền thoại. Ngô Mạnh Đạt thường đảm nhận những vai diễn vừa hài hước vừa gần gũi, trở thành "bạn cạ cứng" hoàn hảo với kiểu nhân vật "độc nhất vô nhị" của Châu Tinh Trì. Sự ăn ý giữa họ chính là chìa khóa tạo nên thành công cho nhiều tác phẩm kinh điển.
Sau khi Ngô Mạnh Đạt qua đời, Châu Tinh Trì vẫn tiếp tục làm phim nhưng gần như không còn xuất hiện trước ống kính nữa. Mỹ Nhân Ngư, Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện hay Tân Vua Hài Kịch cho thấy ông vẫn giữ được sức hút ở vai trò đạo diễn. Tuy nhiên, khoảng trống của những cộng sự từng đồng hành trong thời kỳ đỉnh cao vẫn là thứ khó có thể thay thế.
Đến năm 2026, Châu Tinh Trì một lần nữa khiến khán giả nhớ đến người bạn cũ khi Kungfu Nữ Tặc có những chi tiết được xem như lời tri ân dành cho Ngô Mạnh Đạt. Một số gương mặt từng xuất hiện trong Đội Bóng Thiếu Lâm cũng trở lại, trong khi phần cuối tác phẩm có những hình ảnh gợi nhắc đến cố nghệ sĩ.
Điều đáng nói là Châu Tinh Trì vốn là người cực kỳ kín tiếng về đời tư. Vì vậy, lời thừa nhận về sự tiếc nuối dành cho Ngô Mạnh Đạt càng gây chú ý hơn bao giờ hết. Sau hàng chục năm làm nghề, giữa những thành công và thay đổi của điện ảnh, tình bạn từng được thể hiện qua hàng loạt bộ phim vẫn để lại một khoảng trống khó có thể lấp đầy.
Nguồn: saostar.vn