Nói thật: Mới vào thử vozforums.info như cái cc!!!

Như tiêu đề luôn á, vốn định vào viết review mấy nơi mình mới đi qua cho mọi người tham khảo. Nhưng mà ơ kìa, vào rồi thấy tạp nham mọi rợ rừng rú vãi nồi cả

Thằng admin trang đó mở rộng cửa cho nội dung nhạy cảm + thô tục để câu mem, kiểu gì cũng phải có drama. Tư duy hơi lạ á nha!

Nhìn bầy đàn chúng nó đi seed kiểu hạ đẳng đã thấy ngứa mắt rồi. Không hiểu thằng quản lý nào lại đi vẽ ra cái trò này rồi chỉ đạo bầy đàn chúng nó làm như vầy. Một lũ rác rưởi thật sự

Có người bình luận: không phải clone đâu nha, bọn nó seed rồi chụp hình lại để có cái thẻ xanh ở trên avatar + title "tay to" gì đó ấy.

Nhiều bạn chia sẻ: "Qua thử xem thế nào nhưng cái kiểu seed thế không có thiện cảm nên không chơi luôn "

Cũng có ý kiến khuyên nhủ: "Sao các bạn trẻ cứ phải như thế nhỉ? Nếu không thấy hợp thì thôi, làm gì cứ phải mang ra chửi bới lên thế. Hãy thể hiện mình là người có văn hóa tý nào."

Và đám seeder thì đang rất cực lực nữa chứ. Mà theo quan sát thì cái đám rảnh háng đó:

1. Là nick clone của 1 hoặc vài thằng
2. Là tụi được nó cho chút quyền ảo (set mod) để rảnh háng lôi kéo mem
3. Là tụi thần kinh luôn

"Clone + seeder là chính thôi các bác" - nhiều người nhận xét.

Có bác bình luận: "Thôi cứ ở trọ đây ít lâu. Tôi ra Hà Nội 11 năm cũng làm gì có nhà đâu Ở trọ vài tháng có nghĩa lý gì, đợi voz chính thống mở lại thôi."

"Còn kiếm ra tiền đời nào lão Tủ đóng hẳn " - một người khác nói thêm.

Nhiều người lo ngại: "Bắt trước thằng xam rồi tự do chửi nhau tự do về chuyện ấy, đi sai định hướng với lời hứa ban đầu là tạo nơi giao lưu trao đổi bàn luận về chính trị chính em rồi, chết chắc!"

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top