Sau gần 15 tiếng phẫu thuật căng não, các bác sĩ đã nối thành công bàn tay bị đứt lìa của cháu bé 10 tuổi ở Bắc Giang. Nhưng điều đau lòng là mắt trái của cháu đã không thể cứu được
Sáng 8/9, gia đình cháu Hoàng Văn Văn (10 tuổi, sống ở thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, Bắc Giang) cho biết ca mổ kéo dài hơn 15 tiếng đồng hồ tại Bệnh viện Việt Đức đã hoàn thành vào khoảng 8h sáng.
Các bác sĩ đã nối lại bàn tay trái, khâu vết thương ở cánh tay phải và điều trị vết thương ở mắt trái cho cháu Văn. Đến 14h chiều cùng ngày, cháu đã được chuyển về phòng hồi sức để theo dõi sát sao.
Theo team bác sĩ trực tiếp phẫu thuật, mặc dù ca mổ thành công nhưng khả năng phục hồi như thế nào sẽ tùy thuộc vào quá trình điều trị và sức đề kháng của cháu. Các vết thương ở cánh tay phải cũng được xử lý ổn. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, mắt trái của cháu đã mất hoàn toàn
Tin vui là đến 17h cùng ngày, cháu đã tỉnh táo và nhận ra được người thân trong gia đình rồi!
Được biết, gia đình cháu Văn đang thuộc diện hộ nghèo. Mẹ cháu làm công nhân ở Bắc Ninh, bố làm nông nghiệp. Văn là con thứ hai, có một anh trai đang học lớp 6.
Lãnh đạo UBND huyện Sơn Động đã trao 6,7 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh Trường, đồng thời động viên gia đình tập trung lo cho con.
Nhìn lại sự việc, vào khoảng 8h sáng 7/9, Hoàng Văn Líu (cùng ở thôn Đá Cối) bất ngờ xông vào nhà em họ là Hoàng Văn Trường (SN 1981) rồi dùng dao chém cháu Văn khi cháu đang nằm xem điện thoại trên giường.
Hậu quả thật đau lòng: bàn tay trái bị đứt lìa, tay phải và góc mắt trái bị thương nặng.
Nguồn: kenh14.vn