Chuyện nghe hơi sốc nhưng mà sự thật đấy: sau khi bị chị gái ấn đầu xuống nước trong một lần đùa nghịch, Lý Tiểu Long ghét luôn bể bơi Đến khi qua đời, huyền thoại võ thuật này vẫn chưa biết bơi nha các bạn ơi!
Dù Lý Tiểu Long đã mất được gần nửa thế kỷ rồi, nhưng triết lý võ thuật của anh vẫn xịn xò và còn giá trị đến tận bây giờ. Một trong những câu nói legendary nhất của anh chính là câu thoại trong phim "Con đường dài" năm 1971:
"Hãy làm rỗng tâm trí, vô hình vô dạng như nước vậy. Cho nước vào một cái cốc, nước hóa thành cái cốc. Cho nước vào ấm trà, nước cũng biến thành ấm trà. Nước có thể chảy xiết, tan ra, nhỏ giọt hoặc phá hủy. Hãy giống như nước, người bạn của tôi".
Hồi còn sống, Lý Tiểu Long nghiên cứu sâu lắm về nước và những insight từ quá trình này giúp anh cực nhiều trong việc phát triển bản thân cũng như sáng tạo ra môn võ "Triệt quyền đạo" đỉnh cao
Plot twist: dù quote về nước nghe deep vậy thôi chứ thật ra Lý Tiểu Long không thích đắm mình xuống làn nước cho lắm đâu, thậm chí còn ghét luôn bể bơi Dù luôn muốn hoàn thiện bản thân để có thể ứng phó với mọi tình huống, nhưng cho đến lúc mất, anh vẫn không biết bơi dù đã có khá nhiều cơ hội để học kỹ năng này.
Chứng "sợ bể bơi" của võ sư họ Lý bắt nguồn từ hồi còn bé xíu, khởi đầu từ một lần chơi đùa với cô chị gái Phoebe. Hồi đó, Lý Tiểu Long khá nghịch và hay trêu người ta lắm. Đương nhiên, Phoebe trở thành "nạn nhân" yêu thích của em trai mình rồi
Theo tờ Medium, trong một lần dẫn nhau ra hồ nước gần nhà, Lý Tiểu Long đã đẩy Phoebe xuống mặt nước. Để trả thù, cô nàng đã ấn đầu em trai xuống nước trong một khoảng thời gian khá lâu và chỉ thả ra khi Lý Tiểu Long hứa sẽ không bao giờ đùa kiểu đó nữa.
Về sau, bà Phoebe cũng thừa nhận về việc từng dọa Lý Tiểu Long khi anh còn là một cậu nhóc.
"Cậu ấy rất thích trêu mọi người. Một ngày chúng tôi ra gần vịnh chơi. Tôi nói. 'nhìn kìa, nước khá nông. Em cùng xuống với chị đi'. Sau đó, tôi đã kéo Lý Tiểu Long xuống và khiến cậu ấy uống rất nhiều nước", bà chia sẻ.
Kể từ đó, Lý Tiểu Long không thích xuống nước và chẳng muốn học bơi nữa. Mẹ anh từng cố dạy anh bơi trong một bể nước tự chế nhưng cũng fail. Trong cuốn "Bruce Lee: Fighting Spirit", tác giả Bruce Thomas có một đoạn ngắn mô tả về nỗi sợ xuống nước của Lý Tiểu Long.
"Maria Yi, nữ chính của bộ phim 'The Big Boss', nhìn xuống từ cửa sổ và phát hiện ra một điều khó hiểu. Nhiều lần, cô ấy thấy Lý Tiểu Long mặc đồ bơi và nằm cạnh bể nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không xuống nước. Điều cô ấy không biết là Lý Tiểu Long vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ thuở nhỏ khi bị cô chị Phoebe kéo đầu xuống nước".
Bể bơi không phải thứ duy nhất khiến Lý Tiểu Long gặp khó đâu nha. Robert Lee, em ruột của anh, tiết lộ hồi nhỏ tài tử phim "Long tranh hổ đấu" còn struggle với chiếc xe đạp nữa. "Ông ấy không biết đi xe đạp đâu. Nguyên nhân là do ông ấy bị ngã 2, 3 lần trong lúc tập luyện".
Tuy nhiên, khi sang Mỹ, Lý Tiểu Long cuối cùng cũng tập xe đạp thành công và từng show off kỹ năng này trong một đoạn video được quay năm 1969
"Đó mới là Lý Tiểu Long. Ông ấy biết giới hạn của bản thân mình, thứ gì ông ấy có thể làm, thứ gì ông ấy không thể làm và thứ gì không nên làm", Robert Lee tóm gọn.
Nguồn: soha.vn