Nghe có vẻ hơi "drama" nhưng mà thật đấy! Những buổi tối mưa ẩm ướt, giờ đây mọi người thực sự có thể nhìn thấy mình đang ăn gì, uống gì luôn ấy.
Hồi xưa, mỗi lần mặt trời lặn là coi như "game over" luôn. Bóng tối bao phủ ngôi làng Meerwada (quận Guna, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ) xa xôi hẻo lánh, cuộc sống của người dân nơi đây như bị "pause" lại vậy. Công nhân thì không thể làm việc; người lớn phải lọ mọ, cố gắng hoàn thành những công việc nhà cơ bản nhất; các em nhỏ phải căng mắt học bài dưới ánh đèn dầu tù mù mờ ảo
Thế nhưng plot twist đây rồi! Một năm trước, sự xuất hiện của những tấm pin mặt trời ở đây đã làm thay đổi tất cả luôn á. Những buổi tối mưa ẩm ướt, quạt vẫn chạy vù vù, trẻ em ngồi bắt chữ ngũ thoải mái, học bài chill phết và mọi người thực sự có thể nhìn thấy mình đang ăn gì, uống gì. Sống chất lượng lên hẳn nha!
Nguồn: soha.vn