Nỗi lòng đón Tết xa nhà của nữ du học sinh Việt tại Úc

3f8d5ad858384e2d86bb.webp


Không khí Tết Nguyên đán 2022 đang rần rần khắp nơi rồi nè! Đây là thời điểm mọi người gác lại mọi thứ để về nhà sum họp bên mâm cơm gia đình. Nhưng với Hồng Ngọc và hội du học sinh thì chuyện về nhà ăn Tết đúng là khó xỉu, nhất là khi COVID-19 vẫn còn căng thẳng như này

Jenny Nguyen - Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh năm 2001, quê ở TP Bắc Giang. Từ nhỏ đã mê kinh doanh, sau khi tốt nghiệp THPT bạn ấy quyết định sang Úc du học để phát triển bản thân. Hiện tại, Hồng Ngọc đang là sinh viên năm 3 ngành Business (Entrepreneurship) tại trường Torrens University Australia, Sydney, Úc.

Cùng trò chuyện với Hồng Ngọc để hiểu hơn về cảm xúc khi đón Tết xa xứ nhé!

4527561e91b7ed6652fb.jpg


Trải qua 2 năm COVID-19 khi là du học sinh Việt tại Úc, bạn đã gặp khó khăn gì và vượt qua ra sao?

Dịch COVID-19 tuy xáo trộn toàn cầu nhưng mình lại thấy nhận được nhiều thứ hơn là mất mát. Với mình, đó không phải khoảng thời gian tồi tệ vì luôn sẵn sàng đón nhận mọi thứ một cách tích cực. May mắn là cộng đồng người Việt và du học sinh ở Úc khá đông, mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau

Mình thực sự cảm nhận được hơi ấm tình thương khi dịch bùng phát, lockdown toàn xã hội, các nhà hàng quán ăn chỉ bán mang đi. Cuộc sống trì trệ, mọi thứ chững lại thì những nhà hàng của người Việt luôn bán cho sinh viên giá siêu ưu đãi, thậm chí phát đồ ăn miễn phí để đồng hành cùng du học sinh vượt qua đại dịch.

Năm 2020, mình nhớ nhất thời điểm Sydney "lockdown" trong 4 tháng, lúc đó không thể đi làm và chuyển sang học online. Nhưng may thay, Chính phủ Úc hỗ trợ người dân hết mình, mình cùng cộng đồng du học sinh Việt đã nhận được tiền trợ cấp hàng tuần. Khoảng thời gian ấy với nhiều người có thể chán nản, stress, nhưng với mình là dịp để trân trọng và học được biết bao bài học giá trị, dành thời gian tập trung vào bản thân. Khó khăn nhất có lẽ là làm bài tập nhóm, các dự án sinh viên vì hiệu quả học online không được cao lắm

f25c6b54effcba7af377.jpg


Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, năm nay bạn sẽ đón Tết ở đâu?

Năm nay mình sẽ lại đón Tết ở Úc như năm ngoái, tính đến giờ là năm thứ 3 ăn Tết xa nhà rồi. Trước khi đi du học, kế hoạch của mình là một năm về 2 lần hoặc ít nhất 1 lần, nhưng COVID-19 đã đảo lộn mọi dự định nên mình chưa có cơ hội về nhà lần nào kể từ khi qua đây

Là du học sinh xa nhà hơn 7.700km thì ngày nào cũng nhớ nhà, nhớ hơi ấm, tình thương gia đình, nhưng vào dịp Tết thì nỗi nhớ, nỗi buồn ấy lại nhân lên gấp bội...

f2b3d9e13e140063a5ca.jpg


Là năm thứ 3 đón Tết nơi "xa xứ", bạn đã có kế hoạch đặc biệt gì?

Mình nghĩ kế hoạch đặc biệt nhất là được về nhà đón Tết cùng gia đình. Nhưng năm nay mình cũng không thể, lại là một năm nữa đón Tết nơi "đất khách quê người". Do đặc điểm địa lý nên các mùa ở Úc trái ngược với Việt Nam, vào thời điểm Tết Nguyên đán ở Việt Nam thì cũng là lúc mình kết thúc kỳ nghỉ hè và quay lại trường vào đầu tháng 2. Đó cũng là trở ngại khiến mình không thể về đón Tết trọn vẹn bên gia đình.

Mỗi năm cũ trôi qua, mình đều hi vọng, an ủi bản thân là năm mới sẽ hết dịch và đặt mục tiêu về nhà ăn Tết để làm động lực cho cả năm. Vào khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới, khi bật một bài nhạc Tết Việt Nam, trong mình có dòng cảm xúc lâng lâng khó diễn tả. Đó là nỗi nhớ nhà, nhớ quê và chỉ muốn "Đi về nhà" như lời bài hát nổi tiếng của anh Đen Vâu ấy

42cb77a05c8a8125e996.jpg


9a37e89fe8f5c537db88.jpg


Không biết các bạn du học sinh khác thế nào nhưng ngày Tết cổ truyền vẫn là dịp lễ ý nghĩa, quan trọng nhất đối với mình và gia đình. Dù có đi xa đến đâu, đi lâu bao lâu vẫn không quên được hương vị Tết ấy và chẳng thể tìm kiếm ở nơi khác. Nhưng may mắn là mình và anh trai cùng du học tại Sydney, giống những năm trước mình sẽ cùng anh đi chợ người Việt mua cành quất, cành đào, bày mâm ngũ quả và nấu bữa cơm gồm những món ăn không thể thiếu trong ngày Tết.

Trong sự nhộn nhịp đông vui tại khu chợ người Việt, mình có cảm giác như đang ở quê nhà, bởi sự quen thuộc và hương vị Tết đặc trưng như đang đến thật gần. Dù xa quê hương, nhưng tấm lòng luôn hướng về nguồn cội với tình cảm đoàn viên sum vầy trong những ngày Tết cổ truyền của cộng đồng người Việt

e1b29b67e5bcc080cb52.jpg


Chắc chắn như thường lệ vào đêm giao thừa mình sẽ gọi Facetime với gia đình ở Việt Nam gửi lời chúc đến bố mẹ, ông bà cùng những người thân yêu. Kể từ khi xa nhà, mọi dịp lễ Tết thì hầu hết mình cũng sẽ gặp gỡ bạn bè, cùng nhau ăn uống. Vào ngày mùng 1 Tết âm lịch mình cũng có thói quen đi chùa cầu may vì bên này có rất nhiều chùa theo tín ngưỡng Việt Nam và Trung Quốc



Bạn đã có dự định gì trong học tập và cuộc sống cho năm 2022?

Về kế hoạch trong năm mới 2022, mình sẽ tiếp tục hoàn thành năm 3 đại học. Đề ra một số mục tiêu để rèn luyện và phát triển bản thân, tham gia nhiều hơn các hoạt động ngoại khóa ở trường và hội du học sinh Việt Nam tại Úc tổ chức.

Bản thân cũng mong cố gắng làm tốt hơn nữa công việc làm thêm để có nguồn chi phí cho việc học tập, sinh hoạt cá nhân. Khi dịch COVID-19 lắng xuống, chắc chắn việc đầu tiên mình làm là về Việt Nam thăm gia đình và bạn bè. Năm mới hi vọng mọi điều đều thuận lợi và suôn sẻ vì có nhiều hứa hẹn quá mà bản thân mình chưa thực hiện được ✨



Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, bạn có lời chúc gì muốn gửi đến mọi người?

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, mình xin gửi lời chúc tới bạn đọc một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top