Ngược lại với thành tích đỉnh của lứa U23 Việt Nam trong năm 2018, bóng đá trẻ nhà mình lại phải đón nhận những tin buồn, thậm chí là phản cảm luôn á
Tại giải vô địch Đông Nam Á 2018 dành cho 2 lứa tuổi U16 và U19, Việt Nam kỳ vọng cao về chức vô địch lắm. Thế mà đội quân của HLV Vũ Hồng Việt - vốn là đương kim vô địch, và của thầy Hoàng Anh Tuấn đều bay màu ngay từ vòng bảng luôn.
Đến VCK U16 châu Á, U16 Việt Nam tiếp tục đặt kỳ vọng cao, muốn lọt vào bán kết để có vé dự VCK U17 World Cup 2019. Nhưng cuối cùng thì... các bạn ấy vẫn bị loại, và thua trận cuối tận 0-5 trước Iran
Phản cảm hơn nữa, sau thất bại của U16 Việt Nam lộ ra thông tin có cầu thủ đã phản ứng lại ban huấn luyện, thậm chí còn đe dọa "xử" một trợ lý HLV vì bị nhắc nhở. Trời ơi!
Đến đây thì thêm một lần nữa bóng đá Việt Nam lại thấm thía nỗi lo của thầy Park Hang-seo về vấn đề mà ông cho là lớn nhất của nền bóng đá nhà mình: Khâu đào tạo trẻ. Theo thầy Park, mục tiêu lọt vào VCK World Cup của Việt Nam có đạt được hay không đều phụ thuộc vào khâu này hết.
Và từ drama của U16 Việt Nam, chúng ta hiểu rằng đào tạo trẻ không hề đơn giản, ngoài vấn đề chuyên môn vốn đã khó rồi, thì dạy cầu thủ cách cư xử đúng mực, cách làm một con người tử tế còn vô cùng quan trọng nữa.
Nói về vấn nạn bạo lực của V.League rất nhiều năm qua, các chuyên gia chẳng phải vẫn thường nhận định lỗi thuộc về khâu đào tạo trẻ đã thiếu đi các bài học ngoài sân cỏ đó sao
Đến đây lại phải respect góc nhìn của bầu Đức ở khâu đào tạo trẻ, dù ông cũng có những bất cập nhưng mà...
Khi bắt đầu học viện HAGL với lứa đầu tiên của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, bầu Đức đã cam kết sẽ dạy học văn hóa đàng hoàng cho tất cả các cầu thủ, và cho tất cả đi học đại học luôn nha!
Ông cũng rất mạnh mẽ trong việc uốn nắn văn hóa cầu thủ trên sân. Từng có cầu thủ U19 Việt Nam "đá láo" bị xử phạt thẳng tay, hay mới đây Tăng Tiến phạm lỗi với Duy Mạnh, bị tỷ phú phố Núi treo giò hết lượt đi V.League 2018 luôn.
Tất nhiên nói vậy không có nghĩa thánh thiện hóa HAGL nhé. Bóng đá là trò chơi đối kháng, thường xuyên va chạm và cũng cần tiểu xảo. Cầu thủ HAGL từ những trang giấy trắng, để tồn tại cũng dần biết cách thi đấu khôn ngoan hơn thôi.
Đau đầu sau 2 thất bại ở Đông Nam Á và châu Á chưa đủ, HLV Vũ Hồng Việt còn phải phiền lòng về đạo đức của học trò nữa chứ
Nhưng khi cầu thủ được dạy bảo từ gốc về văn hóa, lễ nghĩa, thì bước vào chốn chuyên nghiệp đầy rắc rối, hiểm ác hẳn nhiên cũng biết những giới hạn của một cầu thủ, một con người rồi.
Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ bóng đá trẻ, nhưng tốc độ không phải là yếu tố quan trọng nhất mà phải là chất lượng, từ chuyên môn tới văn hóa, đạo đức. Hy vọng sau drama trò dọa xử thầy ở U16 Việt Nam, chúng ta sẽ không còn gặp những vụ việc phản cảm nào như vậy nữa
Nguồn: soha.vn