KhoaiTutu8878
New member
Sau vụ việc thương tâm khiến bé gái người Việt qua đời tại Nhật Bản, không khí ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba giờ đây căng thẳng vô cùng Các bậc phụ huynh nơi đây đang cực kỳ lo lắng cho sự an toàn của các con, còn cảnh sát thì phải tăng cường tuần tra khắp nơi.
Hôm nay, thi thể của bé Lê Thị Nhật L. mang quốc tịch Việt Nam đã được đưa về quê nhà tại tỉnh Hưng Yên để an táng. Mặc dù vụ việc đã xảy ra hơn 1 tuần rồi nhưng cảnh sát Nhật vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ để tìm ra hung thủ.
Kể từ khi bi kịch xảy ra, nhiều bố mẹ đã trở nên lo sợ cực độ cho con cái mình. Công viên gần trường tiểu học nơi bé Nhật L. đang theo học tại thành phố Matsudo từng là điểm vui chơi quen thuộc của lũ trẻ. Nhưng giờ đây, khu vực này trở nên vắng tanh như chùa bà đanh luôn
An ninh trong khu vực được thắt chặt và tăng cường sau vụ việc.
Một bà mẹ có con cùng độ tuổi với bé L. chia sẻ: "Tôi rất ngạc nhiên vì không còn đứa trẻ nào ở đây. Tôi cũng không dám để con mình chơi quanh đây".
Tại sân ga Rokumi gần nhà của bé L., trẻ em thường được bố mẹ đón sau giờ học. Một bà mẹ có con đang học năm nhất trung học cho biết trước đây bà vẫn để con tự đi về một mình, nhưng giờ thì dù có bận đến mấy, bà cũng phải đến đón con sau giờ làm. Trả lời phỏng vấn trên tờ NHK, nhiều bà mẹ đều tỏ ra lo lắng tột độ cho an toàn của con trẻ
"Tôi không thể để con tôi đi về nhà một mình. Tôi phải đến đón con mỗi ngày".
Một bà mẹ khác cũng tâm sự: "Tôi có công việc ở công ty nên không thể đến đón con thường xuyên. Chính vì vậy, tôi rất lo lắng cho con mình. Hy vọng rằng cảnh sát sẽ sớm bắt được hung thủ".
An ninh đã được siết chặt tối đa trên con đường từ nhà tới trường học tại thành phố Matsudo. Chính quyền thành phố cũng đang rà soát lại toàn bộ các địa điểm có thể tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ em. Ngoài ra, lực lượng tuần tra được bố trí luân phiên đi tuần và để ý đến mọi tình huống bất thường.
Nguồn: kenh14.vn