Nghe có vẻ "vô lý" nhưng mà tiền nếu xài đúng cách thì thật sự có thể làm cuộc sống "chất" hơn đấy! Theo logic này thì biết cách tiêu tiền, nhất là tiêu số tiền lớn cũng là một loại skill và tài năng luôn nhé!
Lưu Sướng - con gái của ông trùm nông nghiệp Lưu Vĩnh Hảo (founder kiêm chủ tịch New Hope - công ty thức ăn chăn nuôi số 1 Trung Quốc, cũng chơi luôn cả lĩnh vực ngân hàng, được Forbes xếp hạng giàu thứ 19 Trung Quốc năm 2019) đang nắm 36,93% cổ phần công ty. Năm 2006, Hurun (tổ chức nghiên cứu và truyền thông nổi tiếng với bảng xếp hạng những người giàu nhất Trung Quốc) lần đầu công bố danh sách phụ nữ giàu nhất, Lưu Sướng đứng top 9 với tài sản 2,5 tỷ tệ. Đến năm 2009, cô nàng lên hẳn top 14 với 8,1 tỷ tệ, cũng là nữ đại gia duy nhất từ Tứ Xuyên lọt bảng xếp hạng.
Trong một show truyền hình, MC có hỏi Lưu Sướng: "Cảm giác gì khi có hàng tỷ tệ trong thẻ ngân hàng lúc 20 tuổi?"
Cô nàng trả lời cực thật: "Không có cảm giác gì hết á, vì bạn chẳng biết nó có ý nghĩa gì đâu, mà bạn đâu có tiêu hết được nhiêu đó tiền. Chi tiêu cả năm của mình, ngoài mua túi xách ra, thì toàn mua đồ cho con với chồng thôi. Mình chỉ mua túi xách, thỉnh thoảng muốn đi ăn lẩu còn không có thời gian luôn, mọi người thấy mình có sung sướng không?"
Số tiền bạn xài và số tiền bạn kiểm soát được là hai chuyện khác nhau nha! Số tiền đó luôn luôn quay vòng trong doanh nghiệp, là tiền không thể tiêu được, thứ mình có chắc chắn là quyền kiểm soát nó thôi.
Dù nó thành tiền trong túi của bạn rồi, bạn vẫn phải tìm một sự nghiệp và để nó luân chuyển, như vậy mới thú vị chứ. Không thì giữ cả đống tiền cũng chẳng làm tăng giá trị được gì, nên tìm một nghề mà mình thích, việc mà mọi người cùng thích làm, cuộc sống như vậy mới cool!
Tiền đương nhiên là thứ tốt rồi, là chỗ dựa giúp mình vững bước trên đời.
Nhà văn người Anh William Somerset Maugham từng nói: "Thứ mọi người theo đuổi tất nhiên không nên 100% là tiền bạc, nhưng ít nhất cũng phải có đủ tiền để giữ được phẩm giá của bản thân, để làm việc thoải mái không bị ràng buộc, để có thể rộng lượng, thẳng thắn và độc lập".
Không có tiền thì cuộc sống đâu đâu cũng khó khăn, hoang mang, mất phương hướng. Ăn uống, mặc mốt, nhà cửa, hay cả chuyện lãng mạn, không thứ gì tách khỏi chữ "tiền" được cả
Có tiền thì ít nhất không phải lo cơm áo gạo tiền, chỗ ở, đi lại, được làm điều mình muốn, được ngẩng cao đầu sống, an tâm tận hưởng.
Nhưng mà làm giàu đâu dễ. Có quá nhiều người khi có nhiều tiền hơn lại sớm bị lạc lối, xài hoang phí, rồi dưới sự chi phối của tiền bạc, họ trở nên méo mó cả trong hành xử lẫn cuộc sống.
Một nghiên cứu mới nhất tại Mỹ đã theo dõi và phỏng vấn về sự thay đổi của những người may mắn trở nên giàu có chỉ sau một đêm, kết quả cho thấy: nhiều người không hề hạnh phúc sau khi trúng số, họ vung tiền lung tung, khiến gia đình tan vỡ và cuối cùng phá sản. Andrew từ Tây Virginia, Mỹ là một trong số đó.
Ngay sau khi trúng xổ số, Andrew tặng hơn 50 triệu USD cho gia đình, bạn bè và tổ chức từ thiện. Nhưng không lâu sau, bị trộm đột nhập lấy mất 545.000 đô, rồi vợ ly hôn, cháu gái nghiện ma túy.
Năm 2007, bọn trộm gần như cuỗm sạch nhà Andrew, đáng tiếc hơn là cả con gái và cháu gái anh đều qua đời vì dùng chất kích thích quá liều.
Vợ bỏ, con mất, Andrew cực kỳ hối hận vì đã mua tờ vé số đó, anh từng nghĩ rằng tất cả bất hạnh đều do tờ vé số gây ra: "Nếu được quay lại, tôi sẽ xé tờ vé số đó. Trong mơ ai cũng muốn có thứ này, nhưng tôi không cần nó!"
Khi một nguồn lực khổng lồ bỗng nhiên đổ dồn vào một người mà không kiểm soát được, rất dễ bị nuốt chửng đấy. Khi bỗng nhiên có cả đống tiền ném vào mặt, đừng chủ quan nghĩ rằng cánh cổng giàu có đã mở, vì hoàn toàn có thể đó là một tai họa.
Mark Twain từng nói: "Bỗng nhiên vô cùng giàu có là một loại thuốc độc đối với người không quen kiểm soát tiền bạc. Nó xâm nhập vào xương thịt trong nhân cách của anh ta!".
Nếu một người không đủ tài năng, không đủ phẩm cách để quản lý tài sản lớn, dù có sở hữu núi vàng núi bạc đến đâu cũng nhanh chóng trắng tay thôi.
Quan điểm về tiền bạc của Lưu Sướng có thể nói là rất tỉnh táo: thay vì trở thành nô lệ của tiền, bị nó chi phối, chúng ta nên chủ động nắm quyền kiểm soát và để tiền luân chuyển, "như vậy mới thú vị"
Tiền nếu chi tiêu hợp lý có thể khiến cuộc sống "thú vị" hơn nhiều! Theo quan điểm này, biết tiêu tiền và tiêu số tiền lớn cũng là một loại năng lực và tài năng luôn!
Shakespeare từng nói: Người giàu giống như con lừa, mang theo đống tiền vàng nặng nề đi hết cuộc đời.
Nguồn: soha.vn