Chị em ơi, không chỉ to bự mà hải sản còn tươi roi rói đến nỗi team nghiện đồ biển nhìn thấy là chắc chắn không muốn về luôn đó!
Hải sản thì ai cũng biết là món "tuyệt phẩm" khó cưỡng rồi, lượng fan của mấy món này luôn đông nghẹt không thua gì fandom idol nào. Chính vì vậy mà một nhà hàng hải sản ở Ninh Ba, Chiết Giang (Trung Quốc) đã quyết định phục vụ một nồi hải sản hấp siêu to khổng lồ để chiều lòng hội cuồng hải sản cho thỏa thích luôn ấy chứ!
Tưởng là nồi thôi nhưng thực ra phải gọi là "bàn hải sản" mới đúng vì toàn bộ hải sản được xếp theo vòng tròn với đường kính tầm 2-3m, to hơn cả cái bàn ăn bình thường ấy! Để hấp được "bàn" hải sản này thì nhà hàng phải xài nắp đậy đặc biệt hình chóp nón siêu khủng. Và trước khi bắt đầu hấp, nhân viên sẽ mở nắp ra cho mọi người "flexing" đủ loại hải sản tươi rói bên trong trước nha!
Chiếc bàn được chia làm nhiều ngăn, mỗi ngăn chứa vài loại hải sản khác nhau. Chính giữa bàn hải sản này là một nồi nước nhỏ được đun sôi lên để hấp chín mấy món hải sản tươi sống xung quanh đó.
Đồ ăn được dọn ra tươi đến mức không tin nổi, mấy con tôm con cua trong nồi vẫn còn ngoe nguẩy loạn xạ ấy chứ! Không chỉ có tôm cua đâu, mà nồi hải sản khổng lồ này còn có thêm các loại ngao, sò, bánh bao, há cảo, rau củ, khoai lang, đậu lạc... đầy đủ món luôn á!
Điểm "chất" nhất là được ngắm trọn quá trình hấp chín hải sản nè! Khi nồi nước nhỏ bên trong bắt đầu sôi thì hơi nóng lan tỏa kèm theo mùi thơm "cưỡng lại sao được" từ các loại hải sản, thực phẩm bên trong nồi hấp bốc ra khắp nơi – đảm bảo ai ngửi cũng phải nuốt nước miếng liên tục!
Mỗi phần hải sản khổng lồ này được chuẩn bị để phục vụ cho khoảng 10-12 người ăn. Nhưng mà nhìn nồi hải sản quá to với quá nhiều thực phẩm bên trong kiểu này thì chắc 20 người ăn vẫn chưa hết á! Đặc biệt, với số lượng và chất lượng hải sản ngoài sức tưởng tượng thế này mà mỗi nồi hải sản hấp hoành tráng chỉ có giá 120 USD (khoảng 2,7 triệu thôi nha) – rẻ phát sốc luôn!
Tuy 2,7 triệu không phải là số tiền "hạt dẻ" nhưng so với những gì được phục vụ thì đây là mức giá hợp lý lắm rồi á! Thôi thì cũng dễ hiểu thôi vì thành phố Ninh Ba nằm sát biển nên hải sản ở đây không chỉ tươi roi rói mà còn chẳng mất phí vận chuyển, mua bán sang tay gì cả, nên giá rẻ hơn những nơi khác nhiều. Vì vậy, nếu có dịp sang Ninh Ba, Chiết Giang (Trung Quốc) thì nhớ kĩ là phải thưởng thức các món ngon từ hải sản để không uổng phí chuyến đi nha mọi người!
Nguồn: Insider
Nguồn: kenh14.vn