ChangNgoan6483
New member
Yêu đơn phương là kiểu cảm xúc vừa ngọt ngào vừa đắng cay mà ai cũng từng "dính" ít nhất một lần trong đời
Giữa hàng tỷ người trên cõi đời này, việc gặp được ai đó làm tim mình loạn nhịp là chuyện vừa khó vừa dễ đến khó tin. Có người loanh quanh mãi vẫn FA, nhưng cũng có người chỉ thoáng qua đã cảm nhận được: "Ủa? Đúng người này rồi! Người mà mình đợi từ đời nào đến giờ!"
Thế nhưng không phải lúc nào yêu cũng được yêu lại, đôi khi mình toàn tâm toàn ý nhưng người ta lại "thờ ơ như tờ giấy". Lúc đó, bạn biết mình đang... yêu đơn phương. Yêu đơn phương cũng là yêu thật, nhưng nó chứa đầy những khoảnh khắc buồn tê tái, chơi vơi và hụt hẫng vô cùng
Vậy chuyện đau lòng nhất bạn từng gặp khi yêu thầm crush là gì?
1. Sáng 7h30 online bằng wifi → chắc mới ngủ dậy, còn nằm trên giường ở KTX. 8h chuyển sang 4G → oke chắc đi học rồi. 11h30 lại wifi → về KTX ăn trưa rồi. 2h chiều lại 4G → hẳn là đi dạo với bạn. 6h tối sao vẫn 4G nhỉ → chưa về KTX à? 11h đêm cuối cùng cũng wifi → phù, về rồi!
2. Thiếu câu thì sợ hối hận, thêm câu thì sợ làm phiền người ta
3. Một câu "Ngủ đây" từ crush cũng đủ khiến mình vừa gõ cả đống chữ phải xóa ngay lập tức
4. Yêu thầm, là câu chuyện của hai người nhưng chỉ có một người ngồi viết kịch bản
5. Sao nỡ lòng biến tớ thành trò cười kể cho người khác nghe vậy trời?
6. Dù bình thường có kiêu căng thế nào đi nữa, nhưng cứ nhìn thấy crush là tự ti luôn
7. Một cây bút bi có thể viết được 5693 lần tên của crush đấy nhé! (có ai test chưa?)
8. Đến một lúc nào đó mới hiểu ra: hóa ra yêu đơn phương cũng có ngày... thất tình
9. Chuyện đau lòng nhất khi yêu đơn phương chính là nhìn crush có người yêu. Giống như tình yêu vốn nghĩ là của mình, chớp mắt đã thành của người ta mất rồi
10. Là lúc cảm thấy mặt tròn không match với crush, chiều cao không đủ chuẩn, nhan sắc chưa đỉnh, mắt nhỏ không xinh... rồi nhận ra mình không phải ideal type của người ta
11. Khi em định từ bỏ rồi đấy, anh làm ơn đừng cười với em nữa
12. Còn nhớ đêm nào đó nằm trong chăn, cầm điện thoại chat với crush say sưa lắm luôn, rồi giật mình tỉnh giấc mới biết mình ngủ quên mất rồi. Mà trên màn hình điện thoại, vẫn còn dòng tin đã gửi nhưng không thấy reply: "Cậu ngủ chưa?"
13. Đầu tiên là crush trêu mình chơi, sau đó mình lại "thả tim" crush thật rồi Hết lần này đến lần khác cứ hỏi crush có muốn quen không. Dù biết trước đáp án rồi nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Bướng bỉnh đến nỗi tự thấy mình đáng thương
14. Trong khung chat, người reply cuối cùng 100% là mình (ai đồng cảm không?)
15. Crush giống như máy bay với tàu hỏa vậy đó. Crush đến muộn thì mình phải chờ. Mình đến muộn thì crush... đi mất tiêu rồi
Nguồn: kenh14.vn