Cuộc sống phía trước của bé L.A. sẽ thiếu đi bàn tay chăm sóc của mẹ, nhưng gia đình chị Hằng vẫn hy vọng cháu sẽ học giỏi và trưởng thành tốt
Chiều 28/9, tro cốt chị Dương Thị Hằng (sinh năm 1987, quê tại thôn Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh - nạn nhân bị cần trục rơi trúng tử vong trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội) được người thân đưa về quê làm các thủ tục mai táng.
Dự kiến trong ngày 29/9, gia đình sẽ hoàn tất các thủ tục đưa chị Hằng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trước sự ra đi đột ngột của cháu gái, ông Nguyễn Văn Phương (cậu ruột chị Hằng) nghẹn ngào chia sẻ: Cách đây 2 ngày, gia đình ông còn đang lo tập trung cho đám tang một người thân trong họ.
Tối 27/9, khi ông Phương cùng mọi người đang có mặt tại đám tang thì bất ngờ nhận được tin dữ Hằng tử vong do tai nạn trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội. Cú sốc quá lớn khiến ông như sét đánh ngang tai
"Tôi cũng đã nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội, hiếm có chuyện gì làm tôi phải sốc, sững sờ thế này. Vậy mà lúc nghe tin cháu mất, nó chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Cú sốc đó với tôi và gia đình quá lớn và phải một thời gian dài mọi người mới có thể vượt qua...", ông Phương ngậm ngùi.
Khi nghe tin, ông đã muốn lập tức lấy xe máy lên Hà Nội để nhìn cháu lần cuối. Tuy nhiên, mọi người liên tục ngăn cản nên ông không thể làm được điều này.
"Trong mấy năm làm việc tại Hà Nội, tôi thông thuộc đường đi rồi, nếu đi xe máy nhanh từ nhà tới chỗ cháu gặp nạn chỉ khoảng 50 phút thôi nhưng mọi người không cho tôi đi...", ông nói.
Nhận xét về cháu gái, ông chia sẻ: Hằng là người rất chịu khó, bản lĩnh, cá tính và đặc biệt cực kỳ yêu thương con gái
Mỗi lần về quê, hai cậu cháu lại gặp nhau tâm sự đủ thứ chuyện từ công việc đến gia đình. Cháu gái ông luôn là người cởi mở và lắng nghe những đóng góp, chia sẻ của cậu ruột.
Trong lần về quê gần nhất, ông Phương cùng Hằng ngồi tâm sự về tương lai sắp tới của cháu Phạm Thanh L.A. (sinh năm 2012 - con gái chị Hằng) khi được đưa lên Hà Nội học và ở gần mẹ.
Hằng kể với ông về những dự định tương lai cho hai mẹ con sáng ngời, vậy mà hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, mọi dự định bị cuốn đi như cơn gió
"Con bé mất gần một ngày rồi mà gia đình tôi có dám cho cháu L.A biết đâu. Giờ trẻ con lớn và thông minh lắm, cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân rồi. Từ sáng đến giờ, cháu A cứ hỏi mẹ đâu?, rồi ngồi buồn khóc một mình khiến những bậc làm cha, ông như chúng tôi đau xé lòng...", ông tâm sự.
Nỗi đau mất mát người thân rồi cũng sẽ dần qua đi theo năm tháng, con gái của chị Hằng sẽ ngày một lớn lên. Nhưng khi đến tuổi trưởng thành, L.A sẽ cảm thấy thiệt thòi vì thiếu vắng sự chăm sóc, nuôi dưỡng của bố và mẹ.
Ai sẽ là người chăm lo tương lai cho cháu L.A là câu hỏi khiến gia đình ông Phương lo lắng nhất sau khi tang lễ chị Hằng kết thúc.
Cùng chung với những lo lắng của ông Phương, bà Dương Thị Lủ (bà cô chị Hằng) chia sẻ: Vợ chồng ông Dương Văn Kỳ (bố đẻ chị Hằng) tuổi cao, sức yếu chẳng khác gì chiếc lá vàng trên cây
Bà mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
Đồng thời phía đơn vị gây ra vụ tai nạn phải có trách nhiệm chăm sóc cho cháu L.A đến tuổi trưởng thành.
Nguồn: soha.vn