FanKiki5375
New member
Cách đây vài ngày, một cụ ông 76 tuổi ở xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh đã trải qua khoảnh khắc đau lòng nhất cuộc đời khi bị một đôi nam nữ giả vờ mua rồi giật luôn 180 tờ vé số trị giá khoảng 1,8 triệu đồng - số tiền cụ chuẩn bị để bán kiếm ăn Tết
Ngày 16/2, ông Trương Văn Hiệp (76 tuổi, sống tại xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) đã trình báo lên công an xã về việc bị cướp 180 tờ vé số bởi một đôi nam nữ.
Chia sẻ với Vietnamnet, ông Hiệp kể lại, khoảng 5h45 sáng ngày 14/2 (lúc trời còn mờ sương), cụ đạp xe mang theo xấp vé số 180 tờ len lỏi qua các khu dân cư để kiếm sống. Khi đến khu vực cầu Láng Giang (xã Hòa Khánh), một đôi nam nữ đi xe máy bất ngờ áp sát, giả vờ hỏi mua vé.
Thế nhưng đúng lúc ông Hiệp đưa xấp vé số cho họ chọn, hai đối tượng này bất ngờ tăng ga phóng chạy luôn rồi Dù cụ ông đã cố gắng hô hoán, kêu cứu người đi đường nhưng bọn chúng đã nhanh chóng tẩu thoát trong màn sương sớm.
Nói chuyện với báo Dân Trí, ông Hiệp nghẹn ngào: "Cuộc sống khó khăn, tôi từ TPHCM xuống Tây Ninh thuê nhà trọ ở đi bán vé số. Xấp vé số trị giá khoảng 1,8 triệu đồng. Đây là số tiền tôi bỏ ra mua vé số để bán kiếm lời ăn Tết. Tôi không ngờ họ lại ra tay với người già như tôi".
Ngay sáng hôm đó, ông Hiệp đã đến Công an xã Hòa Khánh trình báo, vụ việc được cán bộ trực ban tiếp nhận và xử lý.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 16/2, ông Trương Văn Hiệp (76 tuổi, sống tại xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) đã trình báo lên công an xã về việc bị cướp 180 tờ vé số bởi một đôi nam nữ.
Chia sẻ với Vietnamnet, ông Hiệp kể lại, khoảng 5h45 sáng ngày 14/2 (lúc trời còn mờ sương), cụ đạp xe mang theo xấp vé số 180 tờ len lỏi qua các khu dân cư để kiếm sống. Khi đến khu vực cầu Láng Giang (xã Hòa Khánh), một đôi nam nữ đi xe máy bất ngờ áp sát, giả vờ hỏi mua vé.
Thế nhưng đúng lúc ông Hiệp đưa xấp vé số cho họ chọn, hai đối tượng này bất ngờ tăng ga phóng chạy luôn rồi Dù cụ ông đã cố gắng hô hoán, kêu cứu người đi đường nhưng bọn chúng đã nhanh chóng tẩu thoát trong màn sương sớm.
Nói chuyện với báo Dân Trí, ông Hiệp nghẹn ngào: "Cuộc sống khó khăn, tôi từ TPHCM xuống Tây Ninh thuê nhà trọ ở đi bán vé số. Xấp vé số trị giá khoảng 1,8 triệu đồng. Đây là số tiền tôi bỏ ra mua vé số để bán kiếm lời ăn Tết. Tôi không ngờ họ lại ra tay với người già như tôi".
Ngay sáng hôm đó, ông Hiệp đã đến Công an xã Hòa Khánh trình báo, vụ việc được cán bộ trực ban tiếp nhận và xử lý.
Nguồn: kenh14.vn