Nỗi đau tột cùng: Đười ươi mẹ bị bắn 74 phát đạn, con 1 tháng tuổi nằm bên không qua khỏi

BanhPinky308

New member
a123cdc01b591b82936c.jpg


Ôi thương quá đi mất! Theo tờ Straits Times đưa tin, một chú đười ươi khoảng 30 tuổi được phát hiện trong tình trạng nguy kịch ở tỉnh Aceh, Indonesia vào Chủ nhật tuần trước. Cảnh tượng đau lòng là chú bị tận 74 vết đạn khắp người, nằm bên cạnh đứa con chỉ mới khoảng 1 tháng tuổi

Nguyên nhân thương tâm đằng sau là chú đười ươi đã lạc vào đồn điền của dân làng để kiếm ăn, và bị chủ trang trại dùng súng hơi bắn không thương tiếc. Quá đỗi tàn nhẫn luôn!

Sapto Aji Mitchowo - Giám đốc cơ quan bảo tồn Aceh cho biết, đội nhân viên đã kịp thời có mặt để giải cứu, nhưng đáng tiếc là bé đười ươi con đã không qua khỏi do suy dinh dưỡng và bị thương quá nặng. Một mất mát quá lớn...

May mắn là chú đười ươi mẹ đã được chuyển đến Cơ quan bảo tồn Aceh để điều trị. Sau hơn một tuần cứu chữa tích cực, tình trạng của chú đang dần khả quan hơn. Sapto Aji Mitchowo chia sẻ: "Con đười ươi đã bắt đầu ăn được rồi. Hy vọng nó sẽ tốt hơn theo thời gian"

Thực tế đau lòng là theo Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế, đười ươi đang là loài động vật bị đe dọa nghiêm trọng, hiện chỉ còn dưới 100.000 con trên toàn thế giới mà thôi.

Vụ việc này không phải là lần đầu xảy ra. Năm ngoái, 4 người đàn ông Indonesia đã bị bắt vì tấn công bằng súng vào một con đười ươi khác. Con vật tội nghiệp đã tử vong với khoảng 130 vết thương trên người

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top