Nỗi đau tột cùng của người mẹ mất 2 con trong vụ chìm ghe kinh hoàng

GauDev9508

New member
e95c161535021d2e1f4a.jpg


Ngày 13/4 đã trở thành ngày tang thương tột cùng cho một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Duy Trinh, Quận 2, TPHCM. Chỉ trong chớp mắt, bi kịch đã cướp đi sinh mạng của 4 người dân nghèo khổ nơi đây

4 nạn nhân xấu số gồm: chị Nguyễn Thị Lượm (45 tuổi), cháu Nguyễn Thanh Tâm (12 tuổi), cháu Nguyễn Thanh Thảo (10 tuổi) và bé Nguyễn Kim Uyên - tên thường gọi là bé An, mới chỉ 12 tháng tuổi.

Giữa nỗi đau mất đi cùng lúc 2 đứa con thơ, chị Cao Thị Hồng Loan (37 tuổi, mẹ của 2 cháu Tâm và Thảo) không thể nói nên lời, từng câu từ đều nghẹn ngào. Chị Loan cũng là nạn nhân trong vụ chìm ghe đau thương này nhưng may mắn được cứu sống.

Nhìn di ảnh hai con, người mẹ bất hạnh cứ liên tục đốt thêm vàng mã bên quan tài, lo lắng các con sẽ lạnh lẽo... Hoàn cảnh của gia đình chị Loan vô cùng khó khăn, cực khổ.

f80d108f89828ed92f4e.jpg


Cách nhà chị Loan không xa là căn nhà của mẹ con chị Lê Thị Kim Phước (30 tuổi). Chị Phước cũng là nạn nhân của vụ việc thương tâm này. Người mẹ trẻ đã ngất xỉu, bất tỉnh từ khi biết tin con gái mình - cháu Nguyễn Kim Uyên đã mất

f084b0df779f7606f93a.jpg


Trong khi đó, dù thoát chết trong gang tấc và được về nhà an toàn, bà Nguyễn Thị Xuân (46 tuổi, ngụ KP1, phường Bình Trưng Tây, quận 2) - người lái ghe - vẫn như người mất hồn, thất thần hoàn toàn...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top