Nỗi đau tột cùng của người cha mất con gái vì tội ác man rợ

TepNho5595

New member
913effca02ffea122e97.jpg


"Con gái tôi chết đau đớn, tức tưởi mà kẻ thủ ác thì vẫn nhởn nhơ", ông Diễn - bố nạn nhân tức tưởi nói với giọng nghẹn ngào.

9e5ddad6e32876f5eb21.jpg


Chuyện nghe mà tim đau quá các bạn ơi

Diệp (26 tuổi, quê ở Việt Yên, Bắc Giang) là một cô gái ngoan hiền được hàng xóm ai cũng yêu quý, đang có công việc ổn định và chuẩn bị lên xe hoa. Cuộc đời đáng lẽ tươi sáng của cô gái trẻ đã bị chính người bạn thân từng tin tưởng đẩy vào bi kịch.

Kẻ gây án là Lê Khánh Duy (26 tuổi), bạn cùng quê với Diệp và hai người đã từng rất thân thiết. Vốn có tình cảm từ thuở nhỏ với Diệp nên dù đã có vợ, con, nhìn thấy cô bạn đồng niên ngày càng xinh đẹp, Duy đã nảy sinh ý định tồi tệ.

Hành động tàn nhẫn gây phẫn nộ

Ngày 19/3/2011, tại một đám cưới trong làng, Duy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt Diệp. Hắn ép Diệp phải để hắn đưa về và đưa cô gái trẻ đến một căn nhà cũ không người. Tại đây Duy đã dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân.

Sau đó tên này đã khống chế đưa nạn nhân ra cánh đồng gần đó và định tiếp tục hành hung nhưng Diệp chống cự hết sức. Trong cơn cuồng điên, hắn bóp cổ nạn nhân đến chết rồi bê xác ném xuống đoạn sông gần đó.

Bốn ngày sau, gia đình tìm thấy thi thể Diệp trôi trên sông đang trong thời kỳ phân hủy. Duy bị bắt giữ ngay sau đó.

Nỗi đau chưa được xoa dịu

Ngày 2/12/2011, Lê Khánh Duy bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND tỉnh Bắc Giang và bị tuyên phạt chung thân cho cả hai tội hiếp dâm, giết người.

Không đồng tình với mức án mà TAND Bắc Giang đưa ra tại phiên sơ thẩm, gia đình ông Diễn đã làm đơn kháng án lên TAND Tối cao với mong mỏi có một bản án nghiêm khắc hơn cho Duy. Họ cho rằng mức án chưa đủ để trừng trị tội ác man rợ này

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top