Nỗi đau tột cùng của người bạch tạng ở Châu Phi: Bị săn lùng như Pokémon hiếm, cả trẻ con cũng không tha

VitYeu5737

New member
cefad7c3119ddcaf474a.png


Ơ kìa, chỉ vì một niềm tin vô căn cứ kiểu "bùa ngải" rằng các bộ phận cơ thể người bạch tạng sẽ mang lại may mắn và giàu có, mà lũ vô lương tâm sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chiếm đoạt. Kinh dị cực!

## Sống trong sợ hãi từng giây từng phút

Cách bình minh 1 tiếng, trên hòn đảo Ukerewe giữa hồ Victoria (Tanzania), ông Alphonce Yakobo (57 tuổi) mới dám ló chân ra khỏi nhà. Cái nắng "thiêu đốt" kiểu Châu Phi đã tra tấn làn da không có sắc tố của ông suốt 57 năm, khiến da ông nhăn nheo và khô đến đáng thương.

Ông chia sẻ: "Đây có lẽ là thời điểm chill nhất trong ngày bởi trời sáng rồi nhưng mặt trời chưa gay gắt lắm". Chỉ chốc lát sau, ông Alphonce phải full set: mũ rộng vành, kính râm và áo kín mít để tránh ánh nắng.

1e7d44483024fcd948d4.jpg


Ông mắc hội chứng bạch tạng từ lúc chào đời. Cơ thể không sản sinh melanin nên da, tóc và mắt đều không có sắc tố, cực kỳ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Giống như các bệnh nhân bạch tạng khác, ông có thị lực kém và rất dễ bị ung thư da.

Nhưng mà plot twist là ánh mặt trời kia không phải thứ đáng sợ nhất! Ở quê hương ông, có những kẻ đang rình rập để... lấy tay chân của ông. All because of mê tín dị đoan!

## Bị săn lùng như động vật quý hiếm

Tại Tanzania, Malawi và nhiều vùng khu vực cận Sahara ở Châu Phi, lũ thầy phù thủy tin rằng tay chân người bạch tạng là "nguyên liệu vip" để làm tà thuật, mang đến thịnh vượng, vận may, giàu có và cả... sắc đẹp nữa. Bruh! ‍♂️

Chính vì thế, người bạch tạng trở thành "target" bị săn lùng khắp nơi. Nhiều người đã bị giết dã man và cướp đi các bộ phận cơ thể, nội tạng. Đọc mà rùng mình!

f5ac097fa812de4097cc.png


Vậy là những ông trùm "giàu nứt đố đổ vách" muốn giàu hơn nữa nên sẵn sàng chi từ 3.000 – 4.000 USD (tầm 70-90 triệu đồng) cho một cánh tay hay chân, hoặc 75.000 USD (gần 2 tỷ đồng) cho toàn bộ cơ thể người bạch tạng.

Người bạch tạng ở Tanzania thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công chặt chi kinh hoàng, khiến họ trở thành người tàn tật hoặc mất mạng luôn. Sau khi có "hàng", bọn nhà giàu sẽ chuyển cho thầy phù thủy để biến thành bùa chú và thuốc uống. Ghê tởm quá đi!

4691a60a4272d532b8d8.jpg


Các chuyên gia cho biết bệnh bạch tạng - một tình trạng di truyền gây ra sự mất sắc tố ở da, tóc và mắt - ảnh hưởng đến rất nhiều người ở Tanzania, thường do kết hôn cận huyết ở vùng nông thôn. Trong khi ở phương Tây, tỷ lệ chỉ 1/20.000 người.

Theo Daily Mail, kể từ khi có số liệu thống kê đến tháng 1/2015, đã có 74 người bạch tạng bị giết, 59 người sống sót sau tấn công. Thậm chí người chết rồi vẫn không yên vì có tới 16 ngôi mộ bị đào lên. Nhà chức trách cho biết đây chỉ là con số ghi nhận được thôi, còn nhiều trường hợp bị bưng bít lắm!

1652719adc1eefbc1cff.jpg


ec8c9a063935abf0909a.jpg


06bce6f079c76581ac26.jpg


17cc97e408c04f85afaa.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top