Ôi trời, tim đau quá đi mất! Hôm 30/5, chị T.T.L.P phải bay từ nước ngoài về Việt Nam gấp rút, nhưng chỉ để gặp con trai lần cuối Bé T.G.H (sinh năm 2019) đã mãi mãi ra đi sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh trong tiết trời nóng gần 40 độ hôm 29/5.
Khoảng 15h30, chị P. có mặt tại nhà tang lễ TP Thái Bình. Cảnh tượng lúc đó khiến ai cũng phải rơi nước mắt: người mẹ gục xuống vai người thân, bạn bè, khóc không ngừng với nỗi đau xé lòng. Tiếng nấc nghẹn vang khắp nhà tang lễ, ai nghe cũng xót xa vô cùng
Chị P. thường xuyên phải công tác xa nhà, mỗi lần vài tháng rồi mới về thăm con ít ngày. Lần này chị mới đi được ít lâu thì nhận tin dữ, vội vàng bay về nhưng không còn được nghe con gọi 2 tiếng "mẹ ơi" nữa rồi...
Anh Nguyễn Ngọc Thái (37 tuổi), người đã trực tiếp cạy cửa xe để cô giáo vào bế bé H. ra ngoài, cũng đến chia buồn cùng gia đình. Anh nhớ lại, ngày 29/5, trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 tổng kết nên các em về muộn hơn bình thường.
"Gần 18h, khi đến đón con học lớp 5 tuổi, tôi thấy hai cô giáo đang cạy cửa ô tô. Tôi chạy lại hỏi có phải quên học sinh trên xe không thì cô giáo nói vâng. Tôi vội vứt lại xe, đạp 4-5 lần nhưng cửa không mở. Nhìn thấy một khe, tôi dùng tay ghì vào thành xe, một tay bẩy cửa tạo khoảng trống để cô giáo vào được," anh Thái kể lại.
Anh như rụng rời chân tay khi nhìn thấy bé H. tím tái, tay có vết máu rớm. Cảnh tượng đó chắc không bao giờ anh quên được
Anh Trần Đức Anh (cậu ruột của bé G.H) suốt ngày túc trực ở nhà tang lễ để lo hậu sự cho cháu, buồn bã kể lại giây phút định mệnh. Khoảng 17h ngày 29/5, anh đến trường đón G.H sau buổi tổng kết nhưng không thấy cháu đâu cả. Anh ngồi đợi đến hết buổi tổng kết rồi mới bắt đầu đi tìm.
Anh Đức Anh lên tầng, tìm các lớp và hỏi giáo viên trong trường thì được hướng dẫn tìm cô Nhâm. Khi hỏi về cháu mình, cô giáo nói "hôm nay G.H không đi học".
Anh liền gọi về cho mẹ, bà khẳng định cháu đã đi học và gửi cô giáo rồi.
"Các cô đi tìm. Tôi nghe ngoài cổng có tiếng 'G.H bị sao rồi này'. Tôi chạy ra thì thấy một người đàn ông bế cháu mình ở trước cổng. Cháu tôi người tím tái. Tôi hô hấp cho cháu nhưng lúc ấy bé không còn thở. Tôi vội bế cháu đi cấp cứu. Đến bệnh viện, bác sĩ bảo cháu đã tử vong," anh Đức Anh nói rồi bật khóc
Bà Đ.T.H (bà ngoại bé H.) cũng khóc nghẹn mỗi khi nhắc tới cháu. Bố mẹ thường xuyên phải đi công tác xa nhà nên G.H sống với bà ngoại và cậu.
6h20 hôm 29/5, bà dẫn H. ra xe đưa đón của nhà trường. Khi tận mắt thấy cháu ngồi vào hàng ghế sau ghế tài xế như mọi ngày, bà mới trở vào nhà. Đây là năm thứ 2 bé H. học ở trường Mầm non Hồng Nhung. Để thuận tiện đưa đón, mẹ bé đã chọn dịch vụ xe đưa đón của trường.
Bà H. chết lặng khi biết tin cháu được tìm thấy bất tỉnh trên xe ô tô. Bà chạy vội vào bệnh viện, nhìn cháu trai sáng còn vui vẻ cười đùa giờ nằm bất động, quần áo ướt sũng. Dù gào khóc thế nào cháu cũng không còn phản ứng nữa, trái tim người bà như bị bóp nghẹt
Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Thái Bình, 6h20 ngày 29/5, lái xe Nguyen Van Lam và nhân viên đưa đón học sinh Phuong Quynh Anh (sinh năm 1986, giáo viên trường Mầm non Hồng Nhung 2) đón trẻ từ các gia đình đến trường, trong đó có bé T.G.H.
17h30, người thân đến đón nhưng không thấy H. ở lớp mới báo cho nhà trường. Mọi người tập trung tìm kiếm và phát hiện bé vẫn ở trên xe đưa đón (xe đỗ tại khuôn viên nhà trường).
Do lái xe không có mặt tại trường nên mọi người phải phá cửa xe đưa cháu đi cấp cứu gấp. Khi được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, bác sĩ xác định bé đã tử vong.
Tối 29/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ vụ án.
Ngày 30/5, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phuong Quynh Anh về tội "Vô ý làm chết người".
Nguồn: soha.vn
Khoảng 15h30, chị P. có mặt tại nhà tang lễ TP Thái Bình. Cảnh tượng lúc đó khiến ai cũng phải rơi nước mắt: người mẹ gục xuống vai người thân, bạn bè, khóc không ngừng với nỗi đau xé lòng. Tiếng nấc nghẹn vang khắp nhà tang lễ, ai nghe cũng xót xa vô cùng
Chị P. thường xuyên phải công tác xa nhà, mỗi lần vài tháng rồi mới về thăm con ít ngày. Lần này chị mới đi được ít lâu thì nhận tin dữ, vội vàng bay về nhưng không còn được nghe con gọi 2 tiếng "mẹ ơi" nữa rồi...
Anh Nguyễn Ngọc Thái (37 tuổi), người đã trực tiếp cạy cửa xe để cô giáo vào bế bé H. ra ngoài, cũng đến chia buồn cùng gia đình. Anh nhớ lại, ngày 29/5, trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 tổng kết nên các em về muộn hơn bình thường.
"Gần 18h, khi đến đón con học lớp 5 tuổi, tôi thấy hai cô giáo đang cạy cửa ô tô. Tôi chạy lại hỏi có phải quên học sinh trên xe không thì cô giáo nói vâng. Tôi vội vứt lại xe, đạp 4-5 lần nhưng cửa không mở. Nhìn thấy một khe, tôi dùng tay ghì vào thành xe, một tay bẩy cửa tạo khoảng trống để cô giáo vào được," anh Thái kể lại.
Anh như rụng rời chân tay khi nhìn thấy bé H. tím tái, tay có vết máu rớm. Cảnh tượng đó chắc không bao giờ anh quên được
Anh Trần Đức Anh (cậu ruột của bé G.H) suốt ngày túc trực ở nhà tang lễ để lo hậu sự cho cháu, buồn bã kể lại giây phút định mệnh. Khoảng 17h ngày 29/5, anh đến trường đón G.H sau buổi tổng kết nhưng không thấy cháu đâu cả. Anh ngồi đợi đến hết buổi tổng kết rồi mới bắt đầu đi tìm.
Anh Đức Anh lên tầng, tìm các lớp và hỏi giáo viên trong trường thì được hướng dẫn tìm cô Nhâm. Khi hỏi về cháu mình, cô giáo nói "hôm nay G.H không đi học".
Anh liền gọi về cho mẹ, bà khẳng định cháu đã đi học và gửi cô giáo rồi.
"Các cô đi tìm. Tôi nghe ngoài cổng có tiếng 'G.H bị sao rồi này'. Tôi chạy ra thì thấy một người đàn ông bế cháu mình ở trước cổng. Cháu tôi người tím tái. Tôi hô hấp cho cháu nhưng lúc ấy bé không còn thở. Tôi vội bế cháu đi cấp cứu. Đến bệnh viện, bác sĩ bảo cháu đã tử vong," anh Đức Anh nói rồi bật khóc
Bà Đ.T.H (bà ngoại bé H.) cũng khóc nghẹn mỗi khi nhắc tới cháu. Bố mẹ thường xuyên phải đi công tác xa nhà nên G.H sống với bà ngoại và cậu.
6h20 hôm 29/5, bà dẫn H. ra xe đưa đón của nhà trường. Khi tận mắt thấy cháu ngồi vào hàng ghế sau ghế tài xế như mọi ngày, bà mới trở vào nhà. Đây là năm thứ 2 bé H. học ở trường Mầm non Hồng Nhung. Để thuận tiện đưa đón, mẹ bé đã chọn dịch vụ xe đưa đón của trường.
Bà H. chết lặng khi biết tin cháu được tìm thấy bất tỉnh trên xe ô tô. Bà chạy vội vào bệnh viện, nhìn cháu trai sáng còn vui vẻ cười đùa giờ nằm bất động, quần áo ướt sũng. Dù gào khóc thế nào cháu cũng không còn phản ứng nữa, trái tim người bà như bị bóp nghẹt
Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Thái Bình, 6h20 ngày 29/5, lái xe Nguyen Van Lam và nhân viên đưa đón học sinh Phuong Quynh Anh (sinh năm 1986, giáo viên trường Mầm non Hồng Nhung 2) đón trẻ từ các gia đình đến trường, trong đó có bé T.G.H.
17h30, người thân đến đón nhưng không thấy H. ở lớp mới báo cho nhà trường. Mọi người tập trung tìm kiếm và phát hiện bé vẫn ở trên xe đưa đón (xe đỗ tại khuôn viên nhà trường).
Do lái xe không có mặt tại trường nên mọi người phải phá cửa xe đưa cháu đi cấp cứu gấp. Khi được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, bác sĩ xác định bé đã tử vong.
Tối 29/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ vụ án.
Ngày 30/5, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phuong Quynh Anh về tội "Vô ý làm chết người".
Nguồn: soha.vn