Teen5d933540
New member
Trời ơi, đọc mà xót xa quá đi! "Nhiều người bảo già rồi ở nhà đi mẹ, nhưng dù thế nào mẹ cũng phải đi cùng để tìm con về...", lời mẹ chị Huyền nói mà nước mắt cứ rơi
Người mẹ 70 tuổi vẫn ngày đêm đi tìm con
Nói chuyện về người con gái xấu số, dù cố giữ bình tĩnh lắm nhưng không biết bao nhiêu lần nước mắt người mẹ đẻ của chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân bị Nguyễn Mạnh Tường ném xác phi tang - lại rơi.
Bà mẹ ngoài 70, sức khỏe yếu nhưng vẫn ngày ngày cầu nguyện, rồi lại cùng người thân trong gia đình chạy khắp Hà Nội và nhiều nơi khác với hy vọng tìm được con gái về
"Nhà mình đi nhiều nơi lắm rồi, thử đủ cách rồi mà vẫn chưa có kết quả gì cả. Mẹ còn vào tận Thẩm mỹ viện Cát Tường hai lần luôn nhưng không thấy gì. Rồi cũng hai lần về tận quê Tường theo lời người ta chỉ mà vẫn không có... Làm được gì thì gia đình đều làm hết rồi...
Thật sự là đau lòng, kiệt sức và thất vọng lắm. Nhiều người bảo mẹ già rồi ở nhà đi, để con cháu lo, nhưng dù sao mẹ vẫn cố đi cùng để tìm được con về, cho người sống được yên lòng...", bà mẹ nghẹn ngào.
Anh chồng "lạnh lùng" bên ngoài nhưng đau đớn bên trong
Luôn bên cạnh mẹ vợ, với vẻ ngoài khá "lạnh" và rất ít nói, nhưng người chịu đựng nhiều nhất chắc chắn là anh Nguyễn Hữu Huy - chồng chị Huyền.
Nhìn những giọt nước mắt anh rơi trong buổi lễ phát tang, truy điệu 49 ngày của vợ tại nhà tang lễ BV Thanh Nhàn, mới thấy hết được những gì mà người đàn ông này đã phải kìm nén suốt hơn 1 tháng qua
Là trụ cột gia đình, anh Huy đã cố gắng hết sức giữ tâm lý vững vàng để bố mẹ hai bên yên tâm và tránh cho các con nhỏ những nỗi đau khi mẹ chúng vẫn chưa tìm thấy.
Trong các cuộc tìm kiếm, anh thường không nói nhiều nhưng mỗi lần mở miệng đều là những lời "gan ruột", từ đáy lòng của một người chồng đang cố gắng tìm vợ về.
"Đến giờ này dù rất mong manh nhưng chúng tôi chưa bao giờ ngừng hy vọng cả, và dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ xíu, gia đình cũng sẽ cố tìm bằng được vợ em", anh Huy chia sẻ.
"Vay mượn cả tỷ đồng cũng phải tìm cho được"
Ngoài việc dồn sức tìm kiếm những ngày qua, số tiền gia đình bỏ ra cũng không hề nhỏ.
Theo ông Quang - cậu ruột anh Huy - thì riêng ông đã bỏ ra 50 triệu đồng, còn cả hai bên gia đình thì chắc chắn lên tới vài trăm triệu rồi.
"Bây giờ phải dồn hết công sức để tìm cháu về, còn tiền bạc thì không quan trọng. Gia đình thực sự cũng không khá giả gì đâu, bố mẹ hai bên đều về hưu, chồng cháu cũng không có thu nhập cao...
Nhưng giờ nếu ai bảo bỏ cả tỷ đồng mà tìm chính xác được cháu về thì chúng tôi sẵn sàng vay mượn, xoay bằng mọi cách...", bác dâu của chị Huyền tâm sự.
Không chỉ tốn công sức, tiền bạc mà điều lo lắng nữa là có quá nhiều "nhà ngoại cảm" với thông tin không chính xác.
"Biết họ cũng tốt bụng nhưng những thông tin sai lệch không chỉ khiến gia đình tốn công của mà còn hoang mang, lo lắng, thậm chí thất vọng nữa. Nhiều khi nghĩ thôi đừng nghe ngoại cảm nữa nhưng rồi vẫn phải nghe vì giờ đây, đó cũng là một hy vọng để tìm cháu về...", người bác nói.
Các nhà khoa học cũng tham gia tìm kiếm
Trong diễn biến khác, mấy ngày qua các nhà khoa học đang tìm kiếm theo dọc sông và trên cạn.
Sáng 8/12, gia đình đã đi cùng TS. Vũ Văn Bằng để xác định những điểm nghi vấn trong quá trình tìm xác chị Huyền.
Theo chỉ dẫn của gia đình, TS. Bằng đi dọc từ cầu Thanh Trì xuống điểm khả nghi (cách khoảng 700m) nhưng không phát hiện gì.
Đoàn tiếp tục sang phía bắc cầu Thanh Trì thuộc xã Đông Dư, huyện Gia Lâm. Đến cách chân cầu khoảng 300m trở xuống thì phát hiện dấu hiệu khả nghi và đã đánh dấu lại.
Tuy nhiên, TS. Bằng cũng chia sẻ, mấy ngày vừa rồi đoàn đã tìm dọc hành trình đi vứt xác theo lời khai của các nghi can và các điểm nghi vấn nhưng vẫn chưa thấy dấu vết gì.
Dự kiến những ngày tới, việc tìm kiếm sẽ được mở rộng với sự hỗ trợ từ phía công an.
Nguồn: soha.vn