VitDethuong6887
New member
Đám tang anh Biện Thái Sơn tại Đà Nẵng ngày 2/4 khiến ai cũng phải nghẹn ngào: người vợ trẻ gần như gục ngã, hai đứa con nhỏ xíu còn chưa hiểu bố mình đã ra đi mãi mãi
Chiều hôm đó, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Bính, khu dân cư Phước Lý, phường Hòa Khánh khi gia đình anh Biện Thái Sơn (sinh năm 1986) tổ chức lễ tang. Anh là nạn nhân trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra ở Quảng Trị, khiến bao người phải bàng hoàng.
Từ sáng sớm, hàng trăm người dân - dù không quen biết - vẫn lặng lẽ đến thắp nhang, tiễn đưa người tài xế xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Ai nấy đều nghẹn ngào trước nỗi đau của gia đình
Cảnh tượng trước linh cữu khiến ai cũng phải rơi nước mắt. Vợ anh Sơn gần như kiệt sức, đôi mắt sưng đỏ. Suốt buổi lễ, chị chỉ ngồi lặng bên quan tài chồng, nỗi đau hiện rõ trong từng ánh nhìn, từng cử chỉ.
Nhói lòng nhất là hình ảnh hai con nhỏ của anh - bé trai 8 tuổi và bé gái 4 tuổi. Còn quá bé để hiểu chuyện gì đang xảy ra, bé gái vô tư chạy quanh quan tài, lúc cười lúc khóc gọi bố, khiến ai ở đó cũng không cầm được nước mắt
Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, quê xã Kim Điền, Quảng Trị; tạm trú tại phường An Hải, Đà Nẵng) về các tội danh giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Điều tra ban đầu cho thấy, chiều 26/3, Đạo thuê taxi của anh Sơn đi từ Đà Nẵng ra Quảng Trị. Khi đến xã Kim Phú, hắn xin mượn xe đi việc riêng nhưng bị từ chối, dẫn đến cãi vã. Sau đó, Đạo dùng súng tự chế bắn chết anh Sơn, rồi giấu thi thể tại vườn keo tràm ở thôn Liêm Hóa
Gây án xong, hắn còn lái xe nạn nhân đến nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền, nổ súng khiến bà Đinh Thị T. tử vong, ông Phan Văn H. bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn hôn nhân.
Sau khi gây án, đối tượng cố thủ trong ô tô, yêu cầu gặp vợ con và có ý định tự sát. Sau nhiều giờ vận động, đến khoảng 4 giờ sáng ngày 27/3, Đạo đã giao nộp vũ khí và ra đầu thú.
Theo lời kể của vợ nạn nhân, chiều 26/3, anh Sơn gọi điện báo có chuyến chở khách ra Quảng Trị qua app đặt xe, dự kiến tối về đến nhà. Tối hôm đó anh còn nhắn tin nói đang dừng ăn cơm. Nhưng từ khoảng 21 giờ, gia đình không liên lạc được nữa. Mãi đến 3 giờ sáng 27/3, chị nhận cuộc gọi báo tin chồng đã gặp nạn, khiến chị suy sụp hoàn toàn
Nguồn: soha.vn
Chiều hôm đó, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Bính, khu dân cư Phước Lý, phường Hòa Khánh khi gia đình anh Biện Thái Sơn (sinh năm 1986) tổ chức lễ tang. Anh là nạn nhân trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra ở Quảng Trị, khiến bao người phải bàng hoàng.
Từ sáng sớm, hàng trăm người dân - dù không quen biết - vẫn lặng lẽ đến thắp nhang, tiễn đưa người tài xế xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Ai nấy đều nghẹn ngào trước nỗi đau của gia đình
Cảnh tượng trước linh cữu khiến ai cũng phải rơi nước mắt. Vợ anh Sơn gần như kiệt sức, đôi mắt sưng đỏ. Suốt buổi lễ, chị chỉ ngồi lặng bên quan tài chồng, nỗi đau hiện rõ trong từng ánh nhìn, từng cử chỉ.
Nhói lòng nhất là hình ảnh hai con nhỏ của anh - bé trai 8 tuổi và bé gái 4 tuổi. Còn quá bé để hiểu chuyện gì đang xảy ra, bé gái vô tư chạy quanh quan tài, lúc cười lúc khóc gọi bố, khiến ai ở đó cũng không cầm được nước mắt
Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, quê xã Kim Điền, Quảng Trị; tạm trú tại phường An Hải, Đà Nẵng) về các tội danh giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Điều tra ban đầu cho thấy, chiều 26/3, Đạo thuê taxi của anh Sơn đi từ Đà Nẵng ra Quảng Trị. Khi đến xã Kim Phú, hắn xin mượn xe đi việc riêng nhưng bị từ chối, dẫn đến cãi vã. Sau đó, Đạo dùng súng tự chế bắn chết anh Sơn, rồi giấu thi thể tại vườn keo tràm ở thôn Liêm Hóa
Gây án xong, hắn còn lái xe nạn nhân đến nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền, nổ súng khiến bà Đinh Thị T. tử vong, ông Phan Văn H. bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn hôn nhân.
Sau khi gây án, đối tượng cố thủ trong ô tô, yêu cầu gặp vợ con và có ý định tự sát. Sau nhiều giờ vận động, đến khoảng 4 giờ sáng ngày 27/3, Đạo đã giao nộp vũ khí và ra đầu thú.
Theo lời kể của vợ nạn nhân, chiều 26/3, anh Sơn gọi điện báo có chuyến chở khách ra Quảng Trị qua app đặt xe, dự kiến tối về đến nhà. Tối hôm đó anh còn nhắn tin nói đang dừng ăn cơm. Nhưng từ khoảng 21 giờ, gia đình không liên lạc được nữa. Mãi đến 3 giờ sáng 27/3, chị nhận cuộc gọi báo tin chồng đã gặp nạn, khiến chị suy sụp hoàn toàn
Nguồn: soha.vn