Vụ tai nạn thương tâm đến tột độ tại ngã ba xã Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ) đã cướp đi sinh mạng của cả 4 người trong một gia đình, để lại nỗi đau không gì có thể bù đắp cho những người thân còn lại
Liên quan đến vụ tai nạn khiến 4 người trong một gia đình tử vong xảy ra ở xã Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ), ngày 25/11, cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Danh tính các nạn nhân gồm: Lại Mạnh H. (23 tuổi), Vương Thị L. (49 tuổi, mẹ của H.); Vũ Kiều V. (9 tuổi, em trai H.); Vũ Kiều V. (1 tuổi, con gái H.), cùng trú ở thôn Trung, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ.
Cùng ngày, gia đình đã tổ chức tang lễ, tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong tang lễ, người thân, họ hàng đến kính viếng không ai kìm được nước mắt, ai cũng thương xót và đau lòng cho những người gặp nạn
Chia sẻ với phóng viên, ông V.T.T (60 tuổi, anh trai bà L.) cho biết, hôm qua, bà L. cùng hai cậu con trai và cháu ngoại sang ăn sinh nhật nhà cô con gái ở xã bên.
Theo ông T., khi về nhà, H. là người cầm lái xe máy, ngồi phía sau lần lượt là con gái, em trai và mẹ. Đến đoạn ngã ba xã Đồng Lạc, cách trường Tiểu học Đồng Lạc khoảng 200m thì không may gặp tai nạn.
"Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, chỉ có em trai H. còn thoi thóp thở, được đưa đi cấp cứu gấp nhưng rồi cũng không qua khỏi", ông T. nói với giọng nghẹn ngào, đôi mắt trĩu nặng nỗi đau mất mát.
Ông T. cho biết thêm, bà L. là người phụ nữ lam lũ, quanh năm vất vả với công việc làm thuê để nuôi gia đình, còn H. thì làm công việc tay chân.
Những người hàng xóm ở thôn Trung, nơi gia đình bà L. sinh sống cho biết, vợ chồng bà L. sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái). Người con gái cả lấy chồng ở làng bên, H. lấy vợ sớm và đã có con nhỏ, còn một đứa con trai út thì đang đi học.
"Hoàn cảnh gia đình bà L. khó khăn lắm. Vợ chồng họ vốn là những người hiền lành, chịu khó, làm thợ xây, phụ hồ để kiếm tiền nuôi gia đình nên chẳng có được bao nhiêu.
Nghe nói họ đi ăn sinh nhật nhưng không ngờ trên đường về lại gặp tai nạn. Khi biết tin, ai cũng thương xót vô cùng", một người dân thôn Trung cho hay.
Trước đó, tối ngày 24/11, người dân phát hiện ánh sáng màu đỏ ở dưới mương tại đoạn ngã 3 thôn Hội Chiều (xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).
Sau đó, khi một vài người dân lại gần xem thì phát hoảng phát hiện 4 người cùng xe máy nằm dưới mương nên đã hô hoán và trình báo cơ quan chức năng ngay lập tức.
Nguồn: soha.vn
Liên quan đến vụ tai nạn khiến 4 người trong một gia đình tử vong xảy ra ở xã Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ), ngày 25/11, cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Danh tính các nạn nhân gồm: Lại Mạnh H. (23 tuổi), Vương Thị L. (49 tuổi, mẹ của H.); Vũ Kiều V. (9 tuổi, em trai H.); Vũ Kiều V. (1 tuổi, con gái H.), cùng trú ở thôn Trung, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ.
Cùng ngày, gia đình đã tổ chức tang lễ, tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong tang lễ, người thân, họ hàng đến kính viếng không ai kìm được nước mắt, ai cũng thương xót và đau lòng cho những người gặp nạn
Chia sẻ với phóng viên, ông V.T.T (60 tuổi, anh trai bà L.) cho biết, hôm qua, bà L. cùng hai cậu con trai và cháu ngoại sang ăn sinh nhật nhà cô con gái ở xã bên.
Theo ông T., khi về nhà, H. là người cầm lái xe máy, ngồi phía sau lần lượt là con gái, em trai và mẹ. Đến đoạn ngã ba xã Đồng Lạc, cách trường Tiểu học Đồng Lạc khoảng 200m thì không may gặp tai nạn.
"Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, chỉ có em trai H. còn thoi thóp thở, được đưa đi cấp cứu gấp nhưng rồi cũng không qua khỏi", ông T. nói với giọng nghẹn ngào, đôi mắt trĩu nặng nỗi đau mất mát.
Ông T. cho biết thêm, bà L. là người phụ nữ lam lũ, quanh năm vất vả với công việc làm thuê để nuôi gia đình, còn H. thì làm công việc tay chân.
Những người hàng xóm ở thôn Trung, nơi gia đình bà L. sinh sống cho biết, vợ chồng bà L. sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái). Người con gái cả lấy chồng ở làng bên, H. lấy vợ sớm và đã có con nhỏ, còn một đứa con trai út thì đang đi học.
"Hoàn cảnh gia đình bà L. khó khăn lắm. Vợ chồng họ vốn là những người hiền lành, chịu khó, làm thợ xây, phụ hồ để kiếm tiền nuôi gia đình nên chẳng có được bao nhiêu.
Nghe nói họ đi ăn sinh nhật nhưng không ngờ trên đường về lại gặp tai nạn. Khi biết tin, ai cũng thương xót vô cùng", một người dân thôn Trung cho hay.
Trước đó, tối ngày 24/11, người dân phát hiện ánh sáng màu đỏ ở dưới mương tại đoạn ngã 3 thôn Hội Chiều (xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).
Sau đó, khi một vài người dân lại gần xem thì phát hoảng phát hiện 4 người cùng xe máy nằm dưới mương nên đã hô hoán và trình báo cơ quan chức năng ngay lập tức.
Nguồn: soha.vn