HeoHong8707
New member
Lại thêm một bức ảnh gây nhói lòng khiến cộng đồng yêu động vật phải xót xa và phẫn nộ tột độ Lần này là hình ảnh một chú tê giác sơ sinh và mẹ nó tử vong tại vườn quốc gia Nam Phi.
Theo Mirror đưa tin, những bức ảnh chụp thi thể tê giác mẹ đang mang thai và đứa con còn nằm trong bụng nằm lăn lóc bên lề đường thực sự gây sốc. Cả hai đều đã thiệt mạng sau khi bị lũ săn trộm tàn nhẫn nhắm tới
Hình ảnh này lần đầu được chia sẻ trên Facebook của giám đốc công viên quốc gia Pilanesberg, Nam Phi. Các anh kiểm lâm cho biết mục tiêu của bọn săn trộm chính là chiếc sừng quý giá của tê giác mẹ. Tuy nhiên may mắn thay, khi nghe thấy có người gần đó, bọn chúng đã phải bỏ chạy, để lại thi thể tê giác nằm bên đường. Nhưng điều đau lòng là tê giác con trong bụng mẹ cũng không qua khỏi Khi nhân viên vườn quốc gia kịp tới hiện trường thì đã quá muộn rồi...
Trên trang Facebook, vườn quốc gia đã đăng bài với nỗi đau thấu trời:
"Không còn lời nào để diễn tả nổi... Tê giác mẹ và con đã bị bắn chết bởi lũ thợ săn tàn nhẫn. Sừng của tê giác mẹ vẫn còn nguyên vì bọn săn trộm phải bỏ chạy khi thấy kiểm lâm xuất hiện.
Chúng tôi sẽ thưởng nóng cho bất cứ ai cung cấp thông tin về lũ săn trộm này!"
Chiến dịch bảo vệ tê giác Save The Rhino cho biết trong một thập kỷ qua, con số lên tới 7,345 con tê giác đã bị săn trộm Riêng năm ngoái đã có 1,054 con tê giác bị thợ săn sát hại - con số kinh hoàng so với chỉ 13 con vào năm 2007.
Nguồn: kenh14.vn