Nỗi đau tận cùng của chiến sĩ 19 tuổi khi mất cả 5 người thân chỉ trong một đêm

GaHN5378

New member
e742aaab1b6b0ae74ac0.jpg


Trận mưa lũ kinh hoàng vừa qua đã cướp đi biết bao sinh mạng, trong đó có cả 5 người thân của binh nhì Hoàng Trọng Diệp. Đến giờ, chàng trai 19 tuổi vẫn không thể tin đây là sự thật...

Sáng 10/9, khi đang cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho trại tạm giam và phạm nhân, sẵn sàng phương án ứng cứu nhân dân khi cần thiết, binh nhì Hoàng Trọng Diệp bất ngờ nhận tin sét đánh: ngôi nhà ở quê bị đất đá sạt lở chôn vùi

Căn nhà ở xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái lúc đó có toàn bộ người thân của anh. Lúc này, anh Diệp chỉ biết mong chờ phép màu đến với gia đình mình. Nhưng rồi nỗi đau tột cùng ập đến – cả 5 người (gồm ông, bà, bố, mẹ và em gái) đều đã ra đi trong cơn lũ dữ.

Đơn vị tức tốc chuẩn bị xe đưa anh về ngay hôm đó. Nhưng đi được nửa đường, cả đoàn phải quay lại vì nước lũ và sạt lở đất quá nguy hiểm. Người chiến sĩ trẻ suốt đêm không thể chợp mắt, gục đầu bất lực.

Khi tuyến đường được thông, anh Diệp trở về nhưng không kịp nhìn người thân lần cuối – họ hàng đã đưa 5 nạn nhân đi chôn cất sau khi được đưa lên khỏi hiện trường. Nước mắt chẳng thể cạn vì mất mát quá lớn. Chỉ vài ngày trước, nơi đây vẫn là ngôi nhà ấm áp với ông bà, bố mẹ và 2 anh em. Mỗi lần về quê, cả nhà lại ùa ra đón chờ...

Nhưng đất đá sạt lở đã chôn vùi tất cả Vành khăn trắng trên đầu, nghẹn ngào đưa tiễn những người thân yêu trong tang lễ vội vàng giữa những khó khăn của vùng lũ.

8cad49f0c22cfcd70492.jpg


Sáng 18/9, Đại tá Đặng Xuân Quỳnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên binh nhì Hoàng Trọng Diệp.

Thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Đặng Xuân Quỳnh gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên chiến sĩ Hoàng Trọng Diệp cố gắng vượt qua mất mát, đau thương, nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa bão, sớm ổn định cuộc sống.

Cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Công an tỉnh, chiến sĩ Hoàng Trọng Diệp hứa sẽ cố gắng vượt qua đau thương, nhanh chóng trở lại công tác, cùng đồng đội tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Diệp nghẹn ngào nhớ lại giây phút nhận tin dữ sáng 10/9: "Nhà tôi nằm ở chỗ đất cao, không đến nỗi lở nhiều như thế, không đến nỗi sập cả nhà…" Với đôi mắt trũng sâu sau nhiều ngày không thể chợp mắt, Diệp nắm chặt đôi bàn tay run run. Nỗi đau bất ngờ đến quá nhanh khiến chàng trai 19 tuổi chưa thể tin mình đã mất cả gia đình chỉ sau một đêm.

cae0a4e42a3fa96c2755.jpg


Chỉ vài ngày trước khi thiên tai ập xuống, Diệp còn gọi điện về trò chuyện với mẹ. Mẹ hỏi thăm con ở đơn vị có khỏe không, nói mấy hôm nữa sẽ gửi con ít đồ ăn, dặn dò con cố gắng công tác, đừng lo vì ở nhà bố mẹ vẫn khỏe. Anh không ngờ, đó là lần cuối cùng được nghe giọng nói của mẹ...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top