Cao2k69233
New member
Chấn thương ập đến liên tục với các trụ cột của HLV Miura - đúng kiểu "thiên tài ra đâu gặp tai nạn vào đó" luôn á!
Từ khi cầm quân ở ĐTQG và U23 Việt Nam, hiếm hoi lắm thầy Miura mới có trong tay đội hình "full đồ" mạnh nhất.
Chấn thương kiểu "buff lên rồi nerf ngay" cứ liên tục xảy ra, và "xui" thay lại toàn nhắm vào đúng những cái tên mà thầy đặt niềm tin sẽ "carry" team.
Tại Asiad 2014, sau trận thắng sấp mặt Iran 4-1, Huy Toàn phải "cà nhắc" chống nạng đi. Đương nhiên là anh out luôn phần còn lại của giải. Cánh trái U23 Việt Nam mất đi một phần sức mạnh cực lớn.
Đến AFF Cup thì drama còn nặng hơn nữa. Sát giờ vào giải, HLV Miura phải chia tay "át chủ bài" Trọng Hoàng. Chưa hết đâu, sau vòng bảng ông lại mất nốt "gà son" Vũ Minh Tuấn vì chấn thương. Khóc luôn!
Đến giờ, thầy người Nhật vẫn tiếc "hùi hụi" trường hợp của Tuấn. Trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam, ông vẫn ghi tên tiền vệ chơi cho Than Quảng Ninh này nha.
Ở vòng loại U23 châu Á vừa qua, tình trạng chấn thương đạt "level kinh hoàng". 2 cầu thủ được HLV Miura dự định cho vai trò trụ cột hàng thủ là Hoàng Lâm và Thanh Hiền đồng loạt phải nghỉ chơi.
Chân sút lợi hại Hồ Tuấn Tài cũng không kịp hồi máu để tham dự vòng loại.
Sau trận đầu với U23 Malaysia, một lần nữa HLV Miura "toang" vì Huy Toàn phải tập tễnh rời sân. Thương quá đi!
Trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 28, "vận đen" lại đeo bám chiến lược gia người Nhật. Hoàng Thịnh đã rời đội, Phi Sơn chỉ 50-50, Huy Hùng cũng chưa chắc đã ổn.
Mỗi lần chia tay các học trò ưu tú, HLV Miura thường vẫn tìm ra "plan B" và được khen là giỏi xử lý tình huống. Nhưng dĩ nhiên thành tích của đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng nhiều ít.
Khoan đã, chưa cần bàn lỗi tại ai, nhưng tình trạng này nếu cứ lặp đi lặp lại "như cơm bữa" thì các đội tuyển Việt Nam khó mà đạt được những thành tích như mong muốn lắm!
Nguồn: soha.vn