TamPinky3821
New member
Thật ra nỗi đau lớn nhất của bố mẹ khi về già không phải là tuổi tác hay ốm đau đâu các bạn ơi, mà là việc nhìn con cái mình còn vướng nhiều khó khăn đấy
Nhiều người nghĩ rằng tuổi già thì sợ nhất là bệnh tật và cơ thể yếu đi. Nhưng thực tế với các bậc cha mẹ, điều khiến họ xót xa hơn cả chính là khi chứng kiến con đã trưởng thành rồi mà vẫn rơi vào những hoàn cảnh này:
**Con cái chưa có công việc ổn định**
Dù giờ quan niệm "dựa vào con để dưỡng già" đã không còn phổ biến như xưa, đa số bố mẹ bây giờ cũng không còn đặt nặng chuyện con phải gánh vác cuộc sống của mình nữa. Nhưng mà sự lo lắng cho con thì làm sao mà bớt được đúng không?
Đặc biệt là khi thấy con đã có gia đình, có con nhỏ rồi, mà công việc vẫn bấp bênh, thu nhập không ổn định, cuộc sống thiếu thốn. Lúc này bố mẹ khó tránh khỏi cảm giác chua xót lắm Vì họ hiểu hơn ai hết, sự bất an trong cuộc mưu sinh sẽ khiến cuộc sống gia đình thêm áp lực đấy.
**Con cái gia đình lục đục, hôn nhân không hạnh phúc**
Với bố mẹ, điều mong mỏi nhất là nhìn thấy con được sống yên ấm, hạnh phúc trong chính mái nhà của mình thôi. Nhưng khi chứng kiến con cái rơi vào cảnh vợ chồng hay cãi nhau, không hiểu nhau, thậm chí đứng trước nguy cơ tan vỡ, bố mẹ khó tránh khỏi cảm giác bất an lắm
Nỗi lo này không chỉ vì danh dự gia đình đâu, mà nhiều hơn là sự thương xót khi thấy con cháu phải chịu đựng dằn vặt tinh thần.
Ngoài ra, trong xã hội hiện đại bây giờ, nhiều người trẻ cũng chọn không kết hôn hoặc không sinh con, bố mẹ cũng không thể và không nên áp đặt. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ ở tuổi xế chiều khó tránh khỏi nỗi lo khi thấy con đã nhiều tuổi mà vẫn chưa có gia đình riêng.
Nỗi lo ấy không hẳn đến từ chuyện "nối dõi tông đường" kiểu truyền thống đâu nhé, mà sâu xa hơn là cảm giác sợ con cái sẽ thiếu chỗ dựa tinh thần khi về già, sợ con sống cảnh cô đơn, không có người kề bên san sẻ
Đặc biệt khi đã ở tuổi xế chiều, họ càng thấu hiểu giá trị của một mái ấm và càng mong con mình có người đồng hành ấy mà.
**Con cái còn trẻ nhưng đã mang bệnh tật triền miên**
Với tuổi già thì chuyện ốm đau, bệnh tật là điều khó tránh rồi. Song điều khiến bố mẹ đau lòng nhất là khi thấy con cái còn trẻ mà sức khỏe đã sa sút, thường xuyên phải dùng thuốc, chịu nhiều căn bệnh hành hạ.
Dù có nói ra hay không, bố mẹ luôn lo sợ con gặp điều chẳng lành. Vì con cái là máu mủ ruột thịt, đã nuôi dưỡng suốt hàng chục năm trời, nên việc chứng kiến con phải chịu đựng bệnh tật khiến bố mẹ khó tránh khỏi cảm giác xót xa, bất lực
Những nỗi niềm trên phản ánh tâm tư thường thấy ở nhiều bậc cha mẹ khi bước vào tuổi xế chiều. Tuy nhiên, đây chỉ là những quan sát và chia sẻ mang tính tham khảo thôi nhé. Trong thực tế, mỗi gia đình có hoàn cảnh và cách nhìn nhận khác nhau mà.
Nguồn: soha.vn
Nhiều người nghĩ rằng tuổi già thì sợ nhất là bệnh tật và cơ thể yếu đi. Nhưng thực tế với các bậc cha mẹ, điều khiến họ xót xa hơn cả chính là khi chứng kiến con đã trưởng thành rồi mà vẫn rơi vào những hoàn cảnh này:
**Con cái chưa có công việc ổn định**
Dù giờ quan niệm "dựa vào con để dưỡng già" đã không còn phổ biến như xưa, đa số bố mẹ bây giờ cũng không còn đặt nặng chuyện con phải gánh vác cuộc sống của mình nữa. Nhưng mà sự lo lắng cho con thì làm sao mà bớt được đúng không?
Đặc biệt là khi thấy con đã có gia đình, có con nhỏ rồi, mà công việc vẫn bấp bênh, thu nhập không ổn định, cuộc sống thiếu thốn. Lúc này bố mẹ khó tránh khỏi cảm giác chua xót lắm Vì họ hiểu hơn ai hết, sự bất an trong cuộc mưu sinh sẽ khiến cuộc sống gia đình thêm áp lực đấy.
**Con cái gia đình lục đục, hôn nhân không hạnh phúc**
Với bố mẹ, điều mong mỏi nhất là nhìn thấy con được sống yên ấm, hạnh phúc trong chính mái nhà của mình thôi. Nhưng khi chứng kiến con cái rơi vào cảnh vợ chồng hay cãi nhau, không hiểu nhau, thậm chí đứng trước nguy cơ tan vỡ, bố mẹ khó tránh khỏi cảm giác bất an lắm
Nỗi lo này không chỉ vì danh dự gia đình đâu, mà nhiều hơn là sự thương xót khi thấy con cháu phải chịu đựng dằn vặt tinh thần.
Ngoài ra, trong xã hội hiện đại bây giờ, nhiều người trẻ cũng chọn không kết hôn hoặc không sinh con, bố mẹ cũng không thể và không nên áp đặt. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ ở tuổi xế chiều khó tránh khỏi nỗi lo khi thấy con đã nhiều tuổi mà vẫn chưa có gia đình riêng.
Nỗi lo ấy không hẳn đến từ chuyện "nối dõi tông đường" kiểu truyền thống đâu nhé, mà sâu xa hơn là cảm giác sợ con cái sẽ thiếu chỗ dựa tinh thần khi về già, sợ con sống cảnh cô đơn, không có người kề bên san sẻ
Đặc biệt khi đã ở tuổi xế chiều, họ càng thấu hiểu giá trị của một mái ấm và càng mong con mình có người đồng hành ấy mà.
**Con cái còn trẻ nhưng đã mang bệnh tật triền miên**
Với tuổi già thì chuyện ốm đau, bệnh tật là điều khó tránh rồi. Song điều khiến bố mẹ đau lòng nhất là khi thấy con cái còn trẻ mà sức khỏe đã sa sút, thường xuyên phải dùng thuốc, chịu nhiều căn bệnh hành hạ.
Dù có nói ra hay không, bố mẹ luôn lo sợ con gặp điều chẳng lành. Vì con cái là máu mủ ruột thịt, đã nuôi dưỡng suốt hàng chục năm trời, nên việc chứng kiến con phải chịu đựng bệnh tật khiến bố mẹ khó tránh khỏi cảm giác xót xa, bất lực
Những nỗi niềm trên phản ánh tâm tư thường thấy ở nhiều bậc cha mẹ khi bước vào tuổi xế chiều. Tuy nhiên, đây chỉ là những quan sát và chia sẻ mang tính tham khảo thôi nhé. Trong thực tế, mỗi gia đình có hoàn cảnh và cách nhìn nhận khác nhau mà.
Nguồn: soha.vn