Nỗi buồn của V-League: HAGL "đá cho vui" và câu chuyện về những trận cầu đáng quên ⚽

TitCute8759

New member
eab5dc19c013bb3090fd.jpg


LS V-League 2020 đang bước vào giai đoạn nước rút với đủ thứ drama khó đoán. Trong khi HAGL đang "mất phương hướng", thì Quảng Nam lại bất ngờ có cơ hội níu giữ suất trụ hạng.

Chiều nay lúc 17h trên sân Pleiku, đội bóng của bầu Đức sẽ tiếp đón Sài Gòn FC trong trận đấu thuộc nhóm A. Đã hết "động lực" về thành tích rồi, liệu HAGL có còn chơi hết mình vì những fan cứng đã ủng hộ đội bóng suốt bao năm qua không?

Từ hy vọng vô địch đến "buông xuôi" đáng thất vọng

Vào giai đoạn 2, HAGL chỉ kém đội đầu bảng Sài Gòn FC có 4 điểm thôi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lứa cầu thủ trẻ Học viện HAGL của bầu Đức lên chơi V-League, họ vừa trụ hạng sớm vừa có cơ hội vô địch luôn đó.

5 năm - khoảng thời gian đủ để một cầu thủ trẻ trưởng thành, cũng đủ dài để kiểm nghiệm niềm tin của những fan HAGL trung thành. Ít đội bóng nào ở V-League được yêu mến như HAGL, và cũng ít ông bầu nào được lòng fan như bầu Đức.

Nhưng mà... 3 trận liên tiếp ở giai đoạn 2, HAGL toàn thua. Chạnh lòng nhất phải kể đến trận thua "sấp mặt" 0-4 trước Hà Nội ngay tại sân nhà Pleiku. Giai đoạn 1 thua thì fan còn thông cảm vì tinh thần thi đấu của Văn Toàn và đồng đội vẫn ổn.

Nhưng ở lần tái đấu, dù chơi trên sân nhà, HAGL lại không thể hiện được sự máu lửa cần có. Đến trận làm khách tại Cẩm Phả gặp Quảng Ninh ngày 20/10, HLV Nguyễn Văn Đàn còn "cất chân" đến 7 trụ cột lên ghế dự bị luôn. Một quyết định cho thấy rõ động lực "đá cho có" của đội bóng phố núi ở những vòng cuối

"Xát muối" vào nỗi đau của fan HAGL

Khó tin là một đội bóng từng ra sân với tinh thần cống hiến, hướng về fan lại khiến chính những người yêu mến mình buồn đến thế. Mới đây, nhiều tờ báo đã dẫn lời HLV Vũ Tiến Thành của CLB Sài Gòn FC phát biểu:

"Hà Nội FC như được "dâng hiến" 12 điểm từ TP Hồ Chí Minh và HAGL. Chúng tôi không bao giờ ra sân đá bóng như họ. Nếu hai đội này thực sự cố gắng, mọi chuyện có lẽ đã khác".

Nếu đây thực sự là lời của ông Vũ Tiến Thành, thì đúng là "muối bỏ bể" cho nỗi đau của fan HAGL rồi Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chiều nay trên sân Pleiku, HAGL lại thua chính Sài Gòn FC?

Ở lượt đi, HAGL từng dẫn trước và Sài Gòn FC phải vật lộn mới giữ được 1 điểm. Nếu chơi đúng sức, Văn Toàn và team hoàn toàn có thể thắng Sài Gòn FC. Họ lại một lần nữa có thể quyết định cuộc đua vô địch V-League. Nhưng liệu HAGL có đá vì danh dự của mình và vì fan hay không? Đó là câu hỏi khó trả lời quá

Drama tương tự ở Quảng Nam - SHB Đà Nẵng

Câu hỏi tương tự cũng được đặt ra với SHB Đà Nẵng. Chiều nay đội bóng của bầu Hiển sẽ làm khách trên sân Tam Kỳ của "anh em" Quảng Nam. SHB Đà Nẵng đã trụ hạng xong xuôi, trong khi Quảng Nam cần đủ 3 điểm để tiếp tục đua tranh với Hải Phòng và Nam Định.

Trên BXH, Quảng Nam đang xếp chót với 12 điểm, kém Hải Phòng 4 điểm và Nam Định 5 điểm. Ở vòng này, Hải Phòng và Nam Định sẽ phải "chạm trán" nhau.

Trận thắng "đầy tai tiếng" trước Nam Định ở vòng trước đã giúp Quảng Nam có 3 điểm và thoát khỏi nguy cơ xuống hạng sớm. Đa số giới chuyên môn tin rằng Quảng Nam sẽ tiếp tục có 3 điểm trước SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, không ít người lại tin vào kịch bản SHB Đà Nẵng sẽ dùng đội hình mạnh nhất và nỗ lực hết sức để thắng Quảng Nam

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top