Ai mà chẳng biết Nobita là "thánh ăn không" của làng anime, cứ thi là về với điểm 0 như cơm bữa. Thế mà cậu ấy sau này vẫn đỗ được đại học thì phải nói là kỳ tích luôn đó!
Tại sao Nobita cứ "dính" điểm 0 hoài vậy?
Thật ra lý do đầu tiên ai cũng đoán được rồi: cậu ấy cẩu thả và không tập trung. Kiểu đọc đề thì nhìn lơ đễnh, tính toán cũng sai be bét. Như lần làm phép tính 3 nhân 5 cộng 2, Nobita nhìn nhầm thành 5 nhân 5 rồi ghi luôn 25 – trời ơi đất hỡi!
Nhưng mà khoan đã, không phải lúc nào cũng do Nobita yếu đâu nha! Một số bài kiểm tra trong truyện nhìn phức tạp vãi, kiểu công thức kiến trúc, toán đường sắt với những con số 10 mét 500 tấn gì đó, thậm chí còn có cả sơ đồ mạch điện và dịch vật lý sang tiếng Đức luôn. Hỏi thật là mấy bạn tiểu học bây giờ học mấy cái này được không?
Có người còn phát hiện ra trong đề có cả sin cos – kiến thức cấp 3 cơ đấy! Nếu đúng như vậy thì Nobita "xịt" cũng dễ hiểu thôi.
Nguyên nhân thứ ba hơi drama một chút: có khi thầy cô chấm bài sai hoặc có định kiến với Nobita đấy. Có lần cậu ấy làm đúng mà vẫn bị gạch sai, hoặc kiểu làm bài trắc nghiệm đúng-sai nhưng chọn sai toàn bộ và ăn 0 điểm – sus quá!
Thậm chí Doraemon cũng không đáng tin trong chuyện học hành lắm, có lần tính 2 cộng 3 bằng 4 luôn á. Thế này thì ai giúp ai đây?
Bảo bối thần kỳ có cứu được Nobita không?
May quá Nobita có Doraemon với cả kho bảo bối xịn xò!
Bánh mì ghi nhớ là must-have item luôn – in bài lên bánh mì rồi ăn vào là nhớ tất. Nếu biết xài cho đúng thì thi cử ez game thôi!
Còn có cả đống bảo bối hỗ trợ tính toán, bánh mì phiên dịch ngoại ngữ, hay bảo bối làm chậm thời gian để ôn thêm. Với lineup này mà không đỗ thì hơi phí đấy nha!
Tất nhiên, có bảo bối cũng phải chịu học chứ, không tự nhiên thông minh được đâu. Nhưng ít nhất nó giúp mọi thứ dễ thở hơn nhiều rồi!
Nobita còn gì ngoài bảo bối?
Thực ra Nobita cũng không phải dạng vô dụng hoàn toàn. Cậu ấy vẫn có lúc được điểm cao, thậm chí điểm tuyệt đối luôn đó! Chứng tỏ não vẫn hoạt động bình thường, chỉ là chưa muốn thôi
Nobita còn giỏi chơi dây nữa, vô địch luôn ấy! Thời đại này tuyển sinh đại học có khi xét tài năng ngoại khóa thì cũng là lợi thế đấy chứ.
Quan trọng nhất là động lực: Nobita muốn thi đỗ đại học cùng Shizuka mà! Tình yêu là sức mạnh vô địch, có khi cậu ấy sẽ lột xác luôn cũng nên
Thêm nữa, việc Sewashi gửi Doraemon về quá khứ để sửa vận mệnh gia đình cũng là động lực để Nobita thay đổi đó!
Kết luận: Dù hiện tại Nobita có "flop" đến đâu, nhưng với bảo bối thần kỳ, tài năng tiềm ẩn, và quan trọng nhất là động lực từ crush, cậu ấy hoàn toàn có thể đỗ đại học thôi!
Câu chuyện này nhắc nhở chúng mình rằng: thành tích hiện tại không quyết định tương lai đâu nha. Miễn là biết cố gắng và có support tốt, ai cũng có thể comeback được!
Nguồn: techz.vn