BubuDev641
New member
Ôi chao, Noah Lyles vừa làm được điều cực đỉnh đây! Anh chàng này đã san bằng kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch thế giới cự ly chạy 200m của "Tia chớp" huyền thoại Usain Bolt (từ 2009-2015) luôn á. VĐV chạy cú ly ngắn người Mỹ đã có chiến thắng bá đạo trong cuộc đua diễn ra vào tối thứ Sáu 19-9-2025 với thành tích xịn sò là 19 giây 52.
Phải nói là Lyles chỉ giành HCĐ ở cự ly 100m thôi, nhưng màn trình diễn của anh ở vòng chung kết cự ly 200m lại là một câu chuyện hoàn toàn khác nha! Trước đó, người ta cũng dự báo là anh sẽ chiếm ưu thế áp đảo rồi - khi đạt thành tích dẫn đầu mùa giải: 19 giây 51 ở vòng bán kết.
Lần này, vượt qua đích đến với thành tích chỉ chậm hơn có... 1% giây, Lyles ez game luôn, đánh bại các đối thứ còn lại - như đồng đội Kenny Bednarek (HCB với 19,58 giây) và cả Bryan Levell (VĐV người Jamaica, HCĐ với 19,64 giây). Lyles đã thắng ở nội dung thi đấu anh miêu tả là: "Bơ và bánh mì" (tức là "Món tủ" ý mà ).
Ở trong một ngày thi đấu quá thất bại, nhà ĐKVĐ Olympic Letsile Tebogo của Botswana đành chấp nhận vị trí thứ 4, dù rằng anh chỉ kém 1% giây so với một suất trên bục vinh quang (buồn thế). Trong khi đó, VĐV người Anh gốc Anguilla - Zharnel Hughes, người còn lại chạy dưới 20 giây ở vòng chung kết của cự ly 200m nam Giải VĐTG, đã về đích thứ 5 với 19,78 giây.
Lyles được xếp ở làn chạy thứ 6, phía bên ngoài Tebogo và phía bên trong của Levell cùng với Bednarek. Luôn là một người thích trình diễn (như ở vòng chung kết của cự ly 100m - dù sau đó bị fail), anh nhận được sự chào đón cực nhiệt khi hình ảnh của mình được chiếu trên các màn hình lớn tại SVĐ Quốc gia Tokyo chật kín hơn 67 ngàn khán giả.
Anh giơ cao 2 tay lên trời, giữ nguyên tư thế trước khi gầm lên một tiếng vang lớn và gồng mình hẳn . Bednarek, Levell và Tebogo thì trầm tĩnh hơn nhiều. Tuy nhiên, không có màn tái hiện khởi động quá khích của anh tại vòng chung kết 200m ở Olympic Paris năm ngoái, khi anh bị phạt vì trình diễn giống như nhảy pogo stick đầy phấn khích. Giờ đây, là chiến thắng rồi!
Lyles vốn không nổi tiếng với khả năng xuất phát nhanh đâu. Anh ngay lập tức bị Levell bỏ lại sau khi pháo hiệu xuất phát vang lên. Tuy nhiên, VĐV người Mỹ đã có một pha chạy đường cong bậc thầy, giúp anh quay trở lại cuộc đua, bước vào đoạn đường thẳng cuối cùng.
Tốc độ tại giai đoạn cuối của Lyles, khi bước vào đoạn 1/3 trước đích đến của 100m hay 200m, là không ai sánh kịp luôn. Và anh đã tận dụng điều đó, vượt lên từ vị trí thứ 4 để băng qua vạch đích với vị trí đầu tiên. Anh gầm lên khi băng qua vạch đích, giơ 4 ngón tay - thể hiện anh đã thắng đến 4 danh hiệu HCV Giải VĐTG cự ly 200m là "món tủ" của mình rồi nè
Nguồn: soha.vn