Anh Jeff Schogol - chuyên gia theo dõi Lầu Năm Góc trên trang Nhiệm vụ & Mục đích - mới bật mí cực nóng: Mỹ đang lo sốt vó vì thấy Nga kéo cả đống tàu chiến mang tên lửa Kalibr ùn ùn kéo đến đông Địa Trung Hải.
Trừ phi hải quân Nga đang cosplay phim "Tháng 10 đỏ"* ở đông Địa Trung Hải, còn không thì đám tàu chiến này ở lại sau khi tập trận xong là để... backup cho tổng thống Syria Bashar al-Assad rồi, các sếp Lầu Năm Góc khẳng định luôn.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Pahon cho hay có hơn 12 chiến hạm Nga đang lởn vởn gần Syria, và đa số đều mang theo "thần chết" Kalibr kìa các bạn ơi!
Anh Pahon nhấn mạnh luôn với trang Nhiệm vụ & Mục đích: "Câu hỏi bây giờ là sao Nga cứ tăng quân ở biển hoài vậy? Chắc có âm mưu gì đây nhỉ?"
Chế độ tổng thống Assad đang chuẩn bị một cuộc tấn công cực khủng vào mấy khu vực mà phe nổi dậy đang cầm ở tỉnh Idlib, và nhớ lại thì tàu chiến Nga cũng từng phóng tên lửa hành trình để giúp Syria rồi nha.
"Mỹ và hội bạn thân đang lo lắng cực độ về thảm họa nhân đạo kinh khủng sắp diễn ra nếu chế độ Syria cùng Nga tiến đánh vào khu đông dân ở tỉnh Idlib... Assad và Nga sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ hậu quả nhân đạo nếu đánh vào Idlib đấy nhé", họ cảnh báo nghiêm túc.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 11/09, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã từ chối tiết lộ Mỹ sẽ phản ứng thế nào nếu Assad lại dám dùng vũ khí hóa học ở Idlib. Ông Mattis chỉ nói ngắn gọn: "Ổng đã được cảnh báo rồi... Lần trước ổng mất 17% số máy bay chiến đấu xịn nhất luôn đấy. Nên giờ xem ổng có hiểu chuyện không thôi". Nghe mà thấy gai người!
Ảnh minh họa.
Đáng chú ý là căng thẳng ở Syria leo thang đúng lúc tàu đổ bộ tấn công USS Essex của Mỹ đang có kế hoạch đóng quân lâu dài ở Trung Đông với cả máy bay F-35B, và đang tập trận tấn công 2 tuần ở vùng Sừng châu Phi.
Và từ khi Israel xài phiên bản siêu tiêm kích tàng hình F-35 của mình đánh Syria, thì đây có thể là bước ngoặt nếu Assad lại bị Mỹ và phương Tây tố dùng vũ khí hóa học lần nữa đấy!
*Giải thích cho các bạn chưa biết: "Tháng 10 đỏ" là phim về chiếc tàu ngầm hạt nhân xịn nhất của Liên Xô dưới quyền chỉ huy của thuyền trưởng huyền thoại đã phớt lờ mệnh lệnh, lái thẳng tới nước Mỹ. Ngay sau đó, Hải quân Liên Xô ra lệnh đuổi bắt và tiêu diệt luôn con tàu này.
Nguồn: soha.vn