Tep2k82500
New member
Chuyện buồn quá trời luôn các bạn ơi! Đòi tiền công mãi mà không được, hai anh thợ xây đã dùng dao đâm chết luôn chủ thầu là đồng hương của mình
Ngày 5/7, Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xác nhận vừa phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam bắt được đối tượng tài xế sau khi gây án rồi bỏ trốn.
Nợ lương từ đầu năm, công nhân quyết đòi nợ
Câu chuyện là thế này: Từ đầu năm 2015, anh Trương Vinh Quốc (31 tuổi, quê ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) vào tận huyện Nam Giang (Quảng Nam) để làm công nhân cho chủ thầu Lê Trọng Kiên (30 tuổi) - cũng là đồng hương với mình.
Thế nhưng làm lụng vất vả mấy tháng trời mà không thấy đồng lương nào cả Bức xúc quá, anh Quốc bỏ về Đà Nẵng làm tài xế. Sau đó gọi điện đòi tiền lương nhiều lần nhưng anh Kiên cứ im hơi lặng tiếng, không chịu trả.
Chuẩn bị dao đi đòi nợ, xảy ra bi kịch
Tức quá, ngày 2/7, anh Quốc rủ thêm anh Trần Văn Tiến (23 tuổi, cùng ở Quảng Nam), chuẩn bị sẵn dao nhọn rồi chạy xe máy từ Đà Nẵng lên huyện Nam Giang để tìm anh Kiên "đòi nợ" cho bằng được.
Khi gặp nhau ở khu vực thôn Trà Ôn (xã Chà Vàl, huyện Nam Giang), hai bên cãi nhau rồi xô xát. Trong lúc nóng giận, anh Quốc rút dao đâm 2 nhát vào vai và ngực của anh Kiên khiến nạn nhân gục tại chỗ luôn
Dù người dân địa phương đã đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương quá nặng, anh Kiên đã không qua khỏi.
Bỏ trốn nhưng nhanh chóng sa lưới
Sau khi gây án, cả hai đối tượng đã bỏ trốn. Nhưng đến khoảng 7 giờ sáng ngày 3/7, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Nam Giang đã bắt giữ được cả Quốc và Tiến khi đang lẩn trốn tại xã Tà Pơ, huyện Nam Giang.
Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn: kenh14.vn