ChangVN509
New member
Ca mổ ghép tay cho cháu Trịnh Ngọc Bích (9 tuổi, đang học lớp 3) vẫn đang được tiến hành căng thẳng tại bệnh viện Việt Đức.
TS Nguyễn Văn Thạch - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho hay, ca phẫu thuật ghép tay cho cháu Trịnh Ngọc Bích (9 tuổi, lớp 3) - bé gái duy nhất sống sót trong vụ thảm sát cả gia đình để cướp tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang) vẫn đang trong quá trình thực hiện.
Chiều qua, TS Nguyễn Văn Thạch cho biết thêm, mặc dù cháu Bích đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì bàn tay phải bị đứt lìa và gián đoạn khá lâu nên các bác sĩ chưa thể khẳng định chắc ca mổ ghép sẽ thành công hay không
Không chỉ tay phải bị chém đứt lìa, tay trái của cháu cũng bị đâm chém tơi bời. Thêm vào đó, khuôn mặt bé Bích cũng bị chém nhiều nhát nên phải phẫu thuật luôn.
Ông Trương Văn Hiệp - người hàng xóm đã đưa cháu Bích đi cấp cứu kể lại: Trên đường đi, cháu nói có khoảng 2-3 người "tóc xanh, tóc đỏ" đã đâm bố mẹ và chém đứt bàn tay của cháu
Theo thông tin, sáng ngày 24-8, thấy tiệm vàng Ngọc Bích không mở cửa mà cũng không nghe điện thoại, hàng xóm xung quanh bắt đầu nghi ngờ có chuyện không ổn. Họ liền leo lên lan can tầng 3 để vào kiểm tra thì phát hiện chị Đinh Ngọc Chín (SN 1976 - vợ chủ tiệm vàng) đã tử vong trên giường, người đầm đìa máu.
Người dân vội gọi báo Công an huyện Lục Nam, đồng thời gọi thêm người vào hỗ trợ vì lo ngại kẻ xấu vẫn còn trong nhà. Tuy nhiên khi xuống cầu thang tầng 2, mọi người phát hiện anh Trịnh Văn Ngọc (SN 1974, chủ tiệm vàng) nằm úp mặt xuống bậc cầu thang, máu chảy ướt từ đầu xuống chân và đã tử vong
Cháu Trịnh Phương Thảo (19 tháng tuổi) - con gái út của gia đình anh Ngọc được phát hiện sau đó đang nằm trên giường với vết thương ở cổ bị cắt, máu chảy ra rất nhiều.
Con gái lớn của gia đình là cháu Trịnh Ngọc Bích (9 tuổi, lớp 3) được tìm thấy dưới gầm tủ trong tình trạng nguy kịch: tay phải bị chặt đứt lìa, tay trái bị đâm chém nhiều nhát. Ngay lập tức cháu Bích được đưa thẳng tới Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu.
Nguồn: soha.vn
TS Nguyễn Văn Thạch - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho hay, ca phẫu thuật ghép tay cho cháu Trịnh Ngọc Bích (9 tuổi, lớp 3) - bé gái duy nhất sống sót trong vụ thảm sát cả gia đình để cướp tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang) vẫn đang trong quá trình thực hiện.
Chiều qua, TS Nguyễn Văn Thạch cho biết thêm, mặc dù cháu Bích đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì bàn tay phải bị đứt lìa và gián đoạn khá lâu nên các bác sĩ chưa thể khẳng định chắc ca mổ ghép sẽ thành công hay không
Không chỉ tay phải bị chém đứt lìa, tay trái của cháu cũng bị đâm chém tơi bời. Thêm vào đó, khuôn mặt bé Bích cũng bị chém nhiều nhát nên phải phẫu thuật luôn.
Ông Trương Văn Hiệp - người hàng xóm đã đưa cháu Bích đi cấp cứu kể lại: Trên đường đi, cháu nói có khoảng 2-3 người "tóc xanh, tóc đỏ" đã đâm bố mẹ và chém đứt bàn tay của cháu
Theo thông tin, sáng ngày 24-8, thấy tiệm vàng Ngọc Bích không mở cửa mà cũng không nghe điện thoại, hàng xóm xung quanh bắt đầu nghi ngờ có chuyện không ổn. Họ liền leo lên lan can tầng 3 để vào kiểm tra thì phát hiện chị Đinh Ngọc Chín (SN 1976 - vợ chủ tiệm vàng) đã tử vong trên giường, người đầm đìa máu.
Người dân vội gọi báo Công an huyện Lục Nam, đồng thời gọi thêm người vào hỗ trợ vì lo ngại kẻ xấu vẫn còn trong nhà. Tuy nhiên khi xuống cầu thang tầng 2, mọi người phát hiện anh Trịnh Văn Ngọc (SN 1974, chủ tiệm vàng) nằm úp mặt xuống bậc cầu thang, máu chảy ướt từ đầu xuống chân và đã tử vong
Cháu Trịnh Phương Thảo (19 tháng tuổi) - con gái út của gia đình anh Ngọc được phát hiện sau đó đang nằm trên giường với vết thương ở cổ bị cắt, máu chảy ra rất nhiều.
Con gái lớn của gia đình là cháu Trịnh Ngọc Bích (9 tuổi, lớp 3) được tìm thấy dưới gầm tủ trong tình trạng nguy kịch: tay phải bị chặt đứt lìa, tay trái bị đâm chém nhiều nhát. Ngay lập tức cháu Bích được đưa thẳng tới Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu.
Nguồn: soha.vn