Mình là Nhật Lệ đây, sinh năm 1998, hiện đang làm Model kiêm Designer tại Hà Nội nè!
Cho đến tận bây giờ, mình vẫn không hề hối hận vì quyết định năm đó đã rời Hải Phòng thân yêu để lên Thủ đô phấn đấu. Hồi Trung học của mình không mấy vui vẻ lắm, ít bạn bè, nên lúc đó mình cứ sống trong thế giới riêng của mình thôi. Và ước mơ của mình lúc đó là trở thành một họa sĩ, để vẽ lên những gam màu mình còn thiếu trong cuộc sống.
Là một người dám nghĩ dám làm, hiểu rõ bản thân muốn gì và sẽ làm gì, sau khi lên Hà Nội, mình quyết định theo học ngành thiết kế đồ họa luôn. Vừa để thỏa mãn đam mê với những chiếc cọ vẽ, vừa giúp mình kiếm thêm thu nhập nữa.
Không lâu sau đó, mình bén duyên với nghề mẫu ảnh và tổ chức sự kiện. Gọi là nghề nhưng bây giờ nó đã trở thành đam mê của mình rồi. Lúc đầu rất khó khăn vì mình chỉ có một mình, hồi mới lên Hà Nội mình còn không biết sẽ ở đâu cơ. Có hôm còn ngồi thơ thẩn nghĩ liệu tương lai sẽ ra sao, có thực hiện được ước mơ không nhỉ?
Nhưng chẳng có gì là không thể cả, chỉ có điều bản thân mình có thật sự quyết tâm và cố gắng hay không thôi. Có những lúc gặp khó khăn, mình tự lau đi nước mắt nhòe trên mi và bước tiếp bằng chính đôi chân của mình để vượt qua tất cả
Nguồn: svvn.tienphong.vn