Nở hoa giữa bóng tối: 10 năm ươm mầm yêu thương cho các chiến binh nhỏ chống ung thư

5d657120e26250fad230.webp


Chị Hoàng Thị Diệu Thuần từng 2 lần đối mặt với "tử thần" ung thư - ung thư máu năm 18 tuổi rồi ung thư vú sau 18 năm. Nhưng thay vì chìm đắm, chị đã "nở hoa" giữa những vết thương và xây dựng Mạng lưới hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhi ung thư. Câu chuyện này thật sự chạm đến trái tim!

Người phụ nữ với hai "phiên bản" của chính mình

Hà Nội những ngày se lạnh đầu đông, trong căn phòng nhỏ ấm áp của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chị Diệu Thuần ngồi đó với nụ cười rạng rỡ. Vừa được vinh danh là 1 trong 10 gương mặt nhận giải "Tình nguyện Quốc gia" tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam 2025, nhưng ít ai biết rằng, người phụ nữ này đang mang trong mình vết scar của hai cuộc chiến sinh tử đấy!

d90e8781a41634bf2f00.jpg


Năm 2005, khi mới 18 tuổi - đúng tuổi để "flexing" với đại học, chị đã phải đối mặt với ung thư máu. 7 năm thanh xuân sau đó là chuỗi ngày "chill" với hóa chất và kim tiêm (chứ không phải trà sữa đâu nha ). Phép màu từ ca ghép tế bào gốc năm 2012 đã kéo chị trở về từ "cửa tử". Nhưng plot twist là năm 2023, chị lại phát hiện ung thư vú - cuộc đời thật sự "không dễ dàng" với "đóa hướng dương" này!

Nhưng thay vì "blame" số phận, chị Thuần đã chọn cách accept nó như một phần tự nhiên của cuộc sống. Chị share: "Cuộc đời giống như bầu trời ấy. Có lúc nắng, có khi mưa, nhưng không cơn mưa nào rơi mãi, cũng chẳng nắng hoài được. Điều quan trọng là mình phải strong, để dù thế nào vẫn giữ được vibe xanh của bầu trời đó".

Mindset này đã khiến chị không dừng lại ở vai trò bệnh nhân kiên cường. Năm 2016, khi sức khỏe tạm ổn, chị quay lại bệnh viện với "main quest" mới - làm người "gieo mầm" yêu thương: "Mình hiểu sâu sắc nỗi thiệt thòi của các em khi đang tuổi đi học mà phải nghỉ, hoặc vừa học vừa điều trị cực kỳ vất vả. Mình muốn trở thành chỗ dựa về tinh thần, để bệnh viện là nơi 'lưu trữ tuổi thơ' trọn vẹn cho các em."

Với sự support từ Phòng Công tác xã hội - Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, chị quyết định "build" Mạng lưới "Vì trẻ em Ung thư". Sự kết hợp giữa trái tim ấm áp của một cựu bệnh nhân và team y tế đã tạo nên nền móng vững chắc cho những dự án ý nghĩa! ✨

Hệ sinh thái toàn ước mơ đây rồi!

Starting point của Mạng lưới chỉ là một lớp học nhỏ vào năm 2016 tên "Lớp học Gieo hạt". Không có bục giảng nguy nga, không có giáo án "cứng nhắc như tôm khô", đây là nơi các em được viết, vẽ, hát - một "safe space" thực sự! Phụ huynh bé N.V.K (11 tuổi) xúc động kể: "Tuần nào con cũng hóng đến sáng Chủ nhật để đi học. Mỗi khi được tới lớp thì con vui hơn hẳn luôn ạ".

e9492f8b7ab4c8d9d615.jpg


Điều amazing là từ những tâm sự vụn vặt của các em trong lớp, cả một hệ sinh thái dự án đã ra đời! Chị nhớ lại những bài văn, các em kể về nỗi sợ khi tóc rụng, về việc bị mặc cảm ngoại hình, và ước mơ giản đơn là có một mái tóc như mọi người. Những dòng chữ đó đã "motivate" chị: Phải làm gì đó thôi!

bb52d4ea4fdf8d7d3363.jpg


Và thế là "Trạm tóc ước mơ" chính thức debut tháng 10/2022. Nhưng từ ý tưởng đến hiện thực không hề dễ dàng. "Ban đầu khó nhất là nguồn tóc. Nuôi tóc dài đã tough rồi, cắt đi để tặng lại càng khó hơn. Những ngày đầu lượng tóc thu về rất ít ạ", chị chia sẻ. Chưa kể tóc là "tài sản đặc biệt", một bộ tóc giả cần kết hợp từ nhiều nguồn, lại khó mark và kiểm soát. Challenge lúc này là tìm xưởng gia công uy tín, có tâm, không "scam" tóc thật. Nhưng rồi từng vấn đề được giải quyết sau nhiều nỗ lực. Đến nay, Trạm tóc đã nhận hơn 25.000 lượt hiến tặng - con số này nói lên tất cả về sức mạnh của lòng nhân ái!

Hệ sinh thái còn mở rộng với dự án "Đôi bàn tay mẹ". Thấy các mẹ ngồi chờ con truyền hóa chất với đầu đầy lo toan, chị nghĩ ra idea dạy may, thêu cho họ. Những mũi kim đường chỉ không chỉ là "therapy" tinh thần giúp quên đi gánh nặng, mà còn tạo thu nhập nhỏ trang trải viện phí. Đặc biệt, lợi nhuận từ sản phẩm được "rotate" vào quỹ học bổng "Em ước mong sao", giúp các "chiến binh nhí" tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập!

0617e1a4c33db2bca30f.jpg


Linh Chi, người đồng hành lâu năm, share: "Chị Thuần luôn lắng nghe từ những điều nhỏ nhất. Mỗi dự án đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của các em và gia đình." Gia Linh, tình nguyện viên của lớp Gieo hạt, không giấu được sự respect: "Chị Thuần nhỏ bé mà phi thường. Có hôm các bé hỏi: 'Chị ơi đến giờ lớp chưa ạ?', ánh mắt háo hức đó khiến tụi em hiểu rằng việc mình làm thực sự meaningful!"

Hành trình phía trước - Gieo mầm bền vững cho tương lai

Không stop ở đó, trong đợt mưa lũ vừa qua, Mạng lưới đã tiếp tục đồng hành với nhiều gia đình bị ảnh hưởng, đưa vào lớp học cuối tuần những câu chuyện về sẻ chia, dạy các em biết quan tâm và empathy. Tết đang đến gần, bên cạnh trao học bổng, chị Diệu Thuần đang chuẩn bị cho bước ngoặt mới: học thêm về kinh doanh và đổi mới sáng tạo trong công tác xã hội. Gần một thập kỷ kiên trì, chị mong muốn xây nền tảng vững chắc, để giá trị nhân văn trở thành điểm tựa lâu dài cho các em!

Trong đôi mắt ấy luôn bừng lên "ngọn lửa" - là lửa của tri thức, là khát vọng đổi mới không ngừng. Cuộc đời có thể lấy đi sức khỏe và những năm tháng bình yên. Nhưng đổi lại, nó rèn cho chị bản lĩnh thép và trái tim "hướng dương" luôn rực rỡ. Chị đã vượt qua bóng tối, không chỉ tìm lại ánh nắng cho mình, mà còn trở thành mặt trời sưởi ấm cho những mầm non đang lớn lên! ☀️

865d283b6f730f6d01be.jpg


29e7ac1c8e8e786514cd.jpg


591f9883b7ae90b09bf3.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top