CunDethuong
New member
Sáng sớm nay 5/9, khoảng 5h40, một vụ nổ bình khí bơm bóng bay đã xảy ra ngay trên vỉa hè trước nhà số 2 đường Nguyễn Thị Minh Khai (Khánh Hòa), khiến nhiều người dân ở khu vực quảng trường 2/4 giật mình tỉnh giấc
Vụ nổ khiến bà Đặng Thị Hoa (sinh năm 1968, sống ở tổ 9, Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang) - người đang bơm bóng bay - bị thương khá nặng.
Theo thông tin ban đầu, bà Hoa đang chuẩn bị bơm bóng bay thì đột nhiên một trong hai bình khí gắn trên xe máy phát nổ. Lực nổ mạnh khiến bà bị hất văng ra xa và bị bỏng khắp người
Ông Nguyễn Văn Tiến - bảo vệ quán cà phê gần hiện trường - kể lại: "Bà Hoa chuyên bán bóng bay ở khu vực này, lúc nào trên xe cũng chất hàng trăm quả bóng đủ loại và bình khí.
Sáng nay tôi thấy bình khí phía sau xe bà Hoa phát nổ lúc bà đang bơm bóng. Tôi chạy sang thì thấy bà Hoa máu me đầy người, bà cố tìm nước dội lên người, chắc do nóng lắm".
Ngay sau đó, công an phường Lộc Thọ đã có mặt nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu và dùng nước hạ nhiệt cho 10 bình khí đang nằm lăn lóc trên vỉa hè.
Hiện trường vụ nổ khá hỗn loạn: chiếc xe máy chở 2 bình khí bị biến dạng hoàn toàn, hàng nghìn vỏ bóng bay la liệt khắp nơi, chất lỏng từ bình khí phát nổ văng tung tóe
Sức ép của vụ nổ còn khiến tấm kính được bọc sau bảng pano của Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú - cách đó tận 10m - vỡ vụn. Một miếng đề can trên cột trụ nhà hát múa rối cũng bị vỡ theo.
Các bác sĩ Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, bệnh nhân Đặng Thị Hoa bị tổn thương mắt do nhiệt. Sau khi được cấp cứu, bà đã tự xin ra viện.
May mắn là vụ nổ xảy ra từ sáng sớm nên các em học sinh chưa tới trường khai giảng, không có thêm thiệt hại nào khác
Nguồn: soha.vn