Nợ 50 triệu bị đánh tơi tả, ép viết giấy nợ thành 200 triệu luôn

HuouMoon5329

New member
6ff48e6f86517a09910b.jpg


Chỉ vì thiếu nợ 50 triệu mà anh C phải gánh chịu cảnh bị nhóm người tra tấn kinh hoàng, còn bị ép viết giấy nợ lên tận 200 triệu luôn á! Drama đời thực quá kinh khủng

Ngày 1-6, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ 7 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật". Nạn nhân là anh N.Đ.C (sinh năm 1978, quê Bình Dương) - người bị nhóm này bắt giữ và đánh đập để đòi nợ.

Story bắt đầu từ ngày 27-5, khi anh C ghé vào quán cơm trên đường Trần Thái Tông (quận Tân Bình) thì chạm mặt một người tên Lý. Do trước đó có vay Lý 50 triệu chưa trả, nên Lý đòi tiền ngay. Anh C trả lời "chưa có tiền" thì Lý gọi luôn cho Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1986, quê Hà Nội) đến "giải quyết"

Hưng kéo cả hội đi ô tô tới, ép anh C lên xe rồi chở thẳng về một căn nhà ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Tới nơi thì... bắt đầu cảnh kinh hoàng!

8515fd23ca71bb454894.jpg


Tại đây, nhóm Hưng trói anh C lại, đánh đập và đe dọa ép trả tiền. Anh C van xin thì bọn chúng bắt viết giấy bán bộ ghế gỗ giá 110 triệu cho Lý, rồi chở luôn bộ bàn ghế từ Bình Dương về nhà Lý nữa chứ

Nhưng chưa dừng lại ở đó! Nhóm này quay lại tiếp tục hành hung và đe dọa anh C, lần này ép viết giấy nợ 200 triệu đồng. Bị đánh đau quá, anh C buộc phải viết. Sau đó họ thả người nhưng có điều kiện: phải mang 200 triệu đến mới được lấy bộ bàn ghế về

May mắn là sau khi được thả, anh C đã tới Công an xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn trình báo ngay. Công an huyện Hóc Môn vào cuộc điều tra và mời nhóm người bắt giữ anh C lên làm việc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top