BubuDethuong861
New member
Ối dồi ôi, drama tiếp nè các bạn ơi! CEO Hiroto Saikawa của Nissan vừa phải từ chức vì liên quan đến vụ tiền thưởng "mờ ám" mà ông này nhận từ năm 2013 nha...
Ngày 9/9 vừa rồi, hãng xe Nhật Nissan Motor chính thức thông báo CEO Hiroto Saikawa sẽ nghỉ chơi luôn vào ngày 16/9 do bê bối xoay quanh mức thưởng "hơi vấn đề" mà ông đã bỏ túi vào năm 2013, theo Nikkei đưa tin.
Việc ông Saikawa resign (được công bố sau cuộc họp ban hội đồng quản trị ngày 9/9) khiến Nissan phải gấp gáp lên kế hoạch tìm người thay thế gấp rút.
Công ty này đã đi xem xét danh sách tận 100 ứng viên tiềm năng để thay ông Saikawa từ hồi tháng 7 rồi đấy, và giờ danh sách đã được rút gọn còn 10 người thôi. Nissan đang cân nhắc các ứng viên cả trong lẫn ngoài công ty, bao gồm cả những cựu nhân viên của Nissan nữa.
Giám đóc hoạt động (COO) Yasuhiro Yamauchi sẽ tạm thời giữ ghế CEO của Nissan cho đến khi tìm được ứng viên chuẩn chỉnh từ danh sách rút gọn vào cuối tháng 10 tới.
Liên quan đến những yêu cầu dành cho CEO mới của công ty, Masakazu Toyoda - chủ tịch hội đồng đề cử cho biết người này phải có kiến thức sâu rộng về ngành công nghiệp ôtô toàn cầu và hiểu biết sâu sắc về liên minh giữa Nissan với các đối tác Mitsubishi Motors và Renault. Nghe requirements khá cao đấy nhỉ!
Việc ông Saikawa từ chức đang phủ mây đen lên tương lai của liên minh ôtô toàn cầu này á. Ông là một trong những người có đóng góp lớn trong việc cải tổ cấu trúc hoạt động của liên minh, vốn tập trung quá nhiều quyền lực vào tay cựu chủ tịch Carlos Ghosn, đồng thời thiết lập cơ chế ra quyết định theo hội đồng giữa các giám đốc của liên minh.
Vì vậy, việc ông Saikawa ra đi sẽ "khởi động lại mọi thứ", một nhân vật tại Nissan cho biết. Người thay thế ông sẽ đóng vai trò lớn với định hướng của liên minh này luôn đó.
Người kế nhiệm ông Saikawa sẽ đối mặt hàng loạt vấn đề nha các bạn. Kết quả cuộc điều tra kéo dài gần 1 năm được đệ trình trong cuộc họp hội đồng quản trị ngày 9/9 cho thấy các bê bối liên quan tới cựu chủ tịch Carlos Ghosn - người đang bị bắt giữ vì gian lận tài chính, có dính dáng tới số tiền hơn 35 tỷ Yên (tương đương 325 triệu USD luôn nha)
Nissan đã yêu cầu bồi thường từ các bên, trong đó có Ghosn, nhằm làm rõ người phải chịu trách nhiệm.
Số phận của nhà sản xuất ôtô Nhật càng mờ mịt hơn khi hãng này vốn phải vật lộn với tình trạng doanh số trên toàn cầu sụt giảm. Nissan dự định cắt giảm 12.500 nhân sự vào tháng 3/2023 nữa. Tình hình căng thẳng quá đi thôi!
Trong cuộc họp báo vào ngày 9/9, ông Saikawa nói xin lỗi vì đã bỏ lại phía sau một "núi" vấn đề chưa được giải quyết.
"Cảm ơn các bạn và xin hãy tha thứ cho tôi vì đã bỏ cuộc giữa chừng", ông nói. "Dù thời điểm này vẫn còn hơi sớm", ông Saikawa nói về việc từ chức, "hội đồng quản trị đã tranh luận và quyết định chấp thuận đề nghị từ chức của tôi".
Okay giờ mình kể lại drama chính nha: Năm 2013, ông Saikawa nhận được thêm khoản thưởng 47 triệu Yên sau khi tính toán lại kế hoạch trả thưởng theo kết quả công việc. Kế hoạch này được tính toán để trả thưởng cho các giám đốc dựa trên việc giá cổ phiếu công ty tăng bao nhiêu trong một khoảng thời gian nhất định, một cuộc điều tra nội bộ của Nissan cho biết.
Greg Kelly, một cựu giám đốc của Nissan - người khá thân thiết với cựu chủ tịch Carlos Ghosn, tiết lộ thông tin này trong một cuộc phỏng vấn với báo chí vào tháng 6 vừa rồi. Úi drama càng thêm dài!
Theo những người phản đối, cơ chế trả thưởng theo giá cổ phiếu trên khá phức tạp và khó giải thích với cổ đông.
Các giám đốc được thưởng khi giá cổ phiếu tăng nhưng không có cơ chế đối với họ khi giá cổ phiếu giảm. Chính vì quy định lỏng lẻo, cơ chế này tạo lỗ hổng cho các giám đốc lợi dụng và do đó không được nhiều công ty của Nhật sử dụng.
Khi ông Saikawa yêu cầu Kelly tăng tiền thưởng cho mình, Kelly đã lùi thời gian thực thi cơ chế trả thưởng này khoảng một tuần. Với việc giá cổ phiếu Nissan tăng trong thời gian lùi đó, số tiền thưởng của Saikawa đã tăng thêm 47 triệu Yên. Tính toán khéo vãi chưa!
"Việc này không phải phạm pháp", chủ tịch hội đồng quản trị Yasushi Kimura của Nissan cho biết. "Nhưng ở góc độ quản trị doanh nghiệp, đây là vấn đề nghiêm trọng".
Bê bối này được xem như "giọt nước tràn ly" bởi ông Saikawa vốn phải hứng chịu nhiều chỉ trích khi vẫn ở lại vị trí điều hành công ty, dù đã có nhiều năm làm việc trực tiếp dưới trướng của Carlos Ghosn.
Chia sẻ với báo chí ngày 9/9, ông Saikawa cho biết sẽ hoàn trả lại số tiền mà "lẽ ra ông không nên nhận". Vậy là phải trả lại rồi nha!
Bê bối mới nhất này cũng gây thiệt hại ít nhiều cho Nissan. Không lâu sau khi tin tức về việc ông Saikawa nhận thưởng bất thường, Nissan đã buộc phải hoãn kế hoạch huy động 250 tỷ Yên qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo một nguồn tin nội bộ, cuối tuần trước, các lãnh đạo cấp cao của công ty đã thúc giục ông Saikawa từ chức, không trì hoãn thêm nữa.
Nguồn: soha.vn