Nishioka Kyodai là nhóm mangaka gồm 2 người, debut từ năm 1989 luôn. Tác phẩm của họ nổi tiếng dần theo thời gian, nhưng mãi đến những năm 2010 thì độc giả Việt mình mới được "ngộp thở" với những câu chuyện khó quên của bộ đôi này.
Điểm đặc biệt là manga của Nishioka Kyodai nhìn nét vẽ cute như truyện thiếu nhi vậy, nhưng nội dung thì... dark vãi chưởng Toàn là chuyện đau lòng, tệ nạn xã hội, tự tử, những vấn đề nan giải của đời sống hiện đại và nỗi sợ hiện sinh - chuẩn "bề ngoài thiên thần, nội tâm ác ma" luôn!
Ví dụ như oneshot "Cho lũ con tôi" - tác giả đá thẳng vào chủ đề mà ai cũng phải suy nghĩ: nên có con hay không? Trước những quyết định lớn của đời, ai cũng từng đứng ngồi không yên: liệu có nên sinh con không khi điều kiện chưa ổn, lại còn sợ bị trói buộc bởi bé nhóc nữa chứ? Real hết nấc!
Truyện của Nishioka khiến người đọc sởn gai ốc vì quá chân thực, tăm tối và buồn bã. Kiểu đọc xong là thấy... chính mình trong đó ấy!
Các câu chuyện thường kể theo lối tự sự, ít hoặc không có đối thoại. Kết hợp với hình ảnh thì tạo thành những ẩn dụ cực xịn. Như trong oneshot "Cô gái sói", nhân vật nói là ở với con sói hoang, nhưng trong khung hình lại là... con người. Mơ hồ lắm luôn!
Cảm giác lơ lửng, im lặng, kỳ dị trong truyện Nishioka tạo nên chất kinh dị riêng biệt, có thể sánh ngang với Ito Junji đấy. Cả hai đều chơi với những hiện tượng bí ẩn của thế giới và con người. Nhưng mà trong khi Ito Junji thiên về giả tưởng thì Nishioka lại chọc vào những góc tối có thật trong cuộc sống - đau hơn gấp bội!
Choáng váng nhất vẫn phải kể đến "God's child" (Đứa con của Chúa). Câu chuyện về đứa trẻ được ví như "con Chúa", nhưng lại mang những tư tưởng cực đoan, hiểm độc, tối tăm để trả thù thế giới.
God's child, giống các tác phẩm khác của Nishioka, không có hội thoại mà chỉ toàn lời tự sự của nhân vật. Truyện theo đứa trẻ từ trước khi sinh ra, thơ ấu đến khi trưởng thành. Từ nhỏ nó đã không bình thường rồi - kiểu mang tâm lý sát nhân bệnh hoạn ấy. Tài giỏi, vượt trội thật đấy, nhưng lại có những suy nghĩ cực đoan, đồi trụy và độc ác vô cùng.
Tuy nhiên, Nishioka luôn để ngỏ một câu hỏi khiến reader phải đắn đo mãi: đứa trẻ này sinh ra đã ác hay do xã hội biến nó thành thế? Những twist trong truyện đập vào mặt bạn với độ shock cực mạnh: từ chuyện đứa trẻ chứng kiến cô giáo bị cưỡng bức cho đến "vụ giết người đầu tiên". Nặng đô vãi!
Về phong cách, nhiều người đọc xong vẫn... "hả?" không hiểu gì luôn. Khác với đa số tác giả kinh dị bây giờ, Nishioka không chạy theo jumpscare hay yếu tố rùng rợn để câu view. Phong cách của họ xuất phát từ sự trừu tượng, mẫu pattern giống trong các câu chuyện cổ tích châu Âu trước thế kỷ 20.
Qua nhiều năm, nét vẽ của Nishioka không còn vuông vức, nặng nề mà thanh thoát hơn. Tuy nhiên họ vẫn giữ những nét brush dày đặc trưng manga thập niên 90 - thứ giờ đang dần biến mất. Một thứ gì đó rất nostalgic và quý giá!
Nguồn: gamek.vn